Có một lần mẹ đã đánh tôi
Có một lần mẹ đã đánh tôi
Rồi vứt roi, mẹ ôm mặt khóc
Bị đòn oan, tôi ngồi ấm ức
Mẹ ghì tôi thật chặt vào lòng
Gần nhà tôi có một giòng sông
Bộ đội tắm chiều chiều trên đó
Các chú nhảy từ cây cầu nhỏ
Tiếng reo hò vang khắp đồng quê
Tôi mười tuổi, đứng xem say mê
Mẹ về muộn tìm tôi không thấy
Chạy băng đồng người run lẩy bẩy
Miệng la lên "Con ơi, con ơi!"
Và thế là mẹ đã đánh tôi
Tôi không nghĩ mình người có lỗi
Một bên má còn đau hôi hổi
Và bên kia nước mắt mẹ đau
Tôi không biết chuyện ấy, đã lâu
Cậu tôi chết đuối sông An Cựu
Mẹ tôi mất em trai mười tuổi
Ảnh cậu tôi bé mãi bàn thờ
Một đời tôi khờ dại ngu ngơ
Bao lầm lỗi mẹ không hề mắng
Nhưng một lần mẹ tôi đã đánh
Miệng la lên "Con ơi, con ơi!"
Bây giờ tôi sáu lần lên muời
Sáu đứa bé trong tôi từng trải
Sáu đứa bé trong tôi sợ hãi:
- Mẹ ơi, mẹ đừng đi ra sông...