
Vô cùng cảm ơn bác Iozik , nhờ thông tin bác đưa mà SS đã tìm ra được bài hát đấy rồi ạ

Tên bài hát là chính xác là :
Đà Nẵng ơi , chúng con đã về
Các bác có thể nghe tại đây ạ
Nếu các bác search trên GOOGLE chính xác cụm từ sau "bài Đà Nẵng ơi chúng con đã về" sẽ thấy bài hát này đã có ở trong dữ liệu cũ của 4rum 3N trước đây của chúng ta đấy ạ
Lời bài hát và giai điệu hành khúc hùng tráng , tiết tấu nhanh càng làm rộn ràng người nghe

, lại mô tả 1 cách chính xác cái không khí vui mừng chiến thằng , từng con đường ĐN ngày giải phóng ...
Thành phố Đà Nẵng đang "dần thay da đổi thịt" , những con người đã gắng bó cả đời mình với Đà Nẵng , cảm nhận từng ngày từng giờ sự thay đổi đó và cả những người con của ĐN hay khách nơi khác đến , hoặc thật lâu rồi mới về lại Đà Nẵng chắc sẽ không khỏi ngạc nhiên và vui mừng vị sự "thay da đổi thịt" này.
Đà Nẵng giờ vẫn còn "bụi bặp và ồn ào" , từ những công trình lớn , những tòa nhà chọc trời đang mọc lên .... nhưng 1 vài năm nữa thôi , Đà Nẵng sẽ sánh vai cùng với 2 đầu đất nước

ĐN càng ngày càng ghi dấu ấn và khẳng định mình với cả nước ... Cầu Sông Hàn, rồi Cầu Thuận Phước , Bà Nà , sắp tới là cây Cầu Rồng và nhiều nhiều công trình ,nhiều điều khác nữa ....
SS Tự hào là người Đà Nẵng

! các bác từng đến hoặc từng trở về ĐN có lẽ cũng cùng cảm nhận với SS.
Cuối cùng điều SS mong nhất bây giờ là hướng tới Sinh Nhật 3N lần thứ 4

Chúc 3N mãi trường tồn và phát triển .... Chúc Sinh nhật 3N ở 3 miền nói riêng và cả nước nói chung thành công tốt đẹp trong không khí vui vẻ , đầm ấm , hạnh phúc ( Điều đó thì chắc chắn rồi )