Bài hát này là của Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Nguyên của nó là: Đoàn giải phóng quân....
Những ngày mới giải phóng, Có người đến nói với ông: Đà Nẵng sắp (hay đã) giải phóng rồi, ông viết bài hát nói về ĐN đi chứ! Ông quýnh. Và rồi ông bắt đầu viết: Đà nẵng mến yêu hôm nào ra đi...
Mấy người bạn của ông hồi đó ở HN, đi ngang qua đài phát thanh công cộng, nghe thấy bài hát mới nhưng giai điệu cũ, vội vàng về nói vởi ổng: Này, có thằng cha nhạc sỹ nào dám lấy nhạc của mi (Cụ điểu) mà phổ thành bài hát về giải phóng Đà Nẵng mi ơi....
Nếu các bác không tin xin hỏi cụ và .. cứ việc chặt đầu Nhím!
Thay đổi nội dung bởi: Iozik, 07-04-2009 thời gian gửi bài 00:18
|