Chào các thành viên gia đình NNN thân mến,
Sau một thời gian phải nói là như bị lưu đày Sibir xa cách mọi văn minh của xã hội mấy hôm nay tôi lại về đây với các bạn. Rất vui vì vẫn còn được mọi người nhớ tới. Hôm nay đang bận việc chưa nói được nhiều với các bạn về nỗi nhớ ngôi nhà NNN thân thiết của chúng ta. Hẹn ngày 18/4 nếu không có gì đột xuất tôi sẽ có mặt cùng các bạn.
Hỏi nhỏ Rừng bạch dương chị đã PM cho em sao chưa thấy trả lời.Hay tin nhắn chưa tới vì trình độ vi tính của tôi cũng abc lắm, mấy hôm trước vào NNN mãi không được, cứ tưởng xa ít ngày bị cho down rồi.
Xin chào và hẹn gặp lại.
|