Trích:
Huonghongvang viết
...Mình xin đăng ký tham gia nhé. Nhưng cũng mới được 90% thôi vì nếu tháo bột được thì mình mới đi chứ vác cái tay bó bột đi dở hơi lắm.  ...
|
Em lâu lắm chẳng hắt hơi gì cả, nhưng cứ xin đăng ký một chân ạ! Giờ em cũng mới biết bác bị đau, em xin chia buồn và chúc bác chóng bình phục, bác nhớ chịu khó uống sữa đều đều bác nhé, không nhất thiết phải là "En-lin vàng" đâu, cứ nhiều can-xi là được bác ạ! Tuy nhiên dù tháo bột được hay chưa thì em nghĩ bác cứ đi, vì trước giờ em chưa thấy có "bạn nét" mang tay bó bột đi "ọp" bao giờ, bác mang đi cho độc đáo bác ạ!
P/S: Bác bó bột thì yên tâm rồi, chứ dùng "nẹp ti-tan" mới lo bác ạ!