Trích:
Huonghongvang viết
Hai lần được nhắc tên thể nào hắt xì hơi suốt. 
Chào mừng Sinh nhật NNN và lại có Old Tiger ra HN dự nữa nên muốn đi offline quá. 
Mình xin đăng ký tham gia nhé. Nhưng cũng mới được 90% thôi vì nếu tháo bột được thì mình mới đi chứ vác cái tay bó bột đi dở hơi lắm. 
Hai chục năm nữa mới được tám chục tuổi mà hôm 10/3 ngã cầu thang đã gãy xương quay cổ tay trái. Giờ làm gì cũng một tay  chán ơi là chán. Bác sỹ bảo mình phải bó bột 6 tuần. 
@ Old Tiger: Hô to mà không bay ra HN là QKTĐ buồn lắm đấy nhé. 
|
Ới chị ơi! Chị bị tai nạn thế mà sao không thông báo và không cho ai biết để mọi người cùng chia sẻ một tý. Chắc là đau lắm phải không chị? Giờ thì mong chị an tâm chữa trị và nhanh chóng khỏe mạnh.
Ọp ẹp lần này em quyết tâm ra chị ạ. (Trừ trường hợp bất khả kháng như hôm vào SG hôm trước hôm sau phải lộn ra ngay, he he). Mong chị lúc đó cũng đã khỏe mạnh và đi ọp ẹp cho vui. Nếu chưa cắt bột thì vẫn cứ đi không sao chị ạ, để cánh đàn ông chúng em dịp được ga-lăng, chăm sóc chị.
Một lần nữa chúc chị mau mạnh khỏe và bình an!