
03-04-2009, 14:49
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
|
|
Chiến dịch Bão tố Mùa Đông
Trận đánh bên dòng sông Mishkova

Tiếp sự chiếm giữ Verkhniy Kumskiy, sư đoàn thiết giáp 6 của Đức nhận được lệnh hỗ trợ cho các lực lượng còn lại của sư đoàn thiết giáp 23, sư đoàn này của chúng hiện đang bị quân đoàn tăng ssó 7 của Nga tấn công dữ dội, và cũng đang phải chạy về qua sông Aksai. Sư đoàn thiết giáp 6 lập tức di chuyển về hướng đông Abganerovo, ép các đơn vị thuộc quân đoàn tăng số 7 của Nga nhanh chóng phải rút lui về hướng đông. Thế trận này đã tạo cho sư đoàn thiết giáp 23 của chúng có điều kiện thuận lời để di chuyền qua dòng sông Aksai.
Vào ngày 17 tháng 12, các đơn vị thuộc sư đoàn thiết giáp 17 với 44 xe tăng, đã bắt đầu có mặt tại Verkhniy Kumskiy. Sư đoàn thiết giáp 6 của Đức cũng đã vượt được qua sông Aksai ở Generalovsky và tiếp tục tiến về phía bắc, để truy đuổi các lực lượng còn lại thuộc quân đoàn cơ giới 13 của Nga.
Hai sư đoàn thiết giáp của chúng là số 6 và số 23, còn tiếp tục tiến theo hướng bắc đến sông Mishkova, đến ngày 19 tháng 12 chúng đã có mặt tại đây. Các đơn vị của sư đoàn 6 thiết giáp, bắt đầu chiếm giữ khu làng Bolshaya Vasilevka và cây cầu bắc qua sông tại đây. Sư đoàn này tổ chức thành lập một điểm đầu cầu nhỏ xung quanh khu làng, ngay sau đó quân đội Nga đã nã pháo nặng nề vào điểm đầu mới thành lập này của chúng. Tiểu đoàn mô tô thuộc sư đoàn 6 thiết giáp Đức còn phải vượt qua sông về hướng đông, tại Parishkaya Kommuna. Trong lúc này, sư 23 thiết giáp của Đức cũng đã tiếp cận được bờ nam của sông Mishkova ở gần Kapkinsky. Vào thời điểm đó, quân đội Nga tỏ ra rất lo lắng về tình hình hiện đang phát triển bên bờ sông Mishkova, họ đã huy động các đơn vị thuộc đại đoàn tăng cận vệ số 2, ra ứng chiến để phá hủy điểm đầu cầu của địch. Đại đoàn tăng cận vệ số 2 gồm có, một quân đoàn cơ giới cận vệ số 2, hai quân đoàn súng trường cận vệ số 1 và số 13. Đại đoàn tăng cận vệ số 2 về sau còn được tăng viện thêm, quân đoàn kỵ binh số 4, quân đoàn cơ giới số 4, và quân đoàn tăng số 7.
Tình hình thay đổi trở nên tồi tệ hơn cho quân Đức, vào ngày 18 tháng 12, địa thế ở một nơi khác trên mặt trận cũng bắt đầu nguy kịch cho chúng, giống như tình hình khi quân đội Nga đã mở chiến dịch Sao Thổ Nhỏ. Đại đoàn cận vệ số 1 và đại đoàn cận vệ số 6 của Nga đã đập vỡ tan tành các hàng phòng thủ của đại đoàn 8 quân Ý ngay trên mặt trận sông Đông, họ đánh cho chúng chao đảo liên miên và mở được một hành lang rộng lớn trên mặt trận. Toàn bộ trận địa ở hạ lưu sông Chir bắt đầu bị quân đội Nga triệt hạ, và họ đã kết thúc mọi khả năng của quân đoàn thiết giáp số 48 của Đức góp phần cứu viện cho lực lượng chặn giữ ở Stalingrad.
Các lực lượng quân đội Nga đã sử dụng cả ngày 19 tháng 12, để chuẩn bị phản công vào điểm đầu cầu của sư đoàn 6 thiết giáp của Đức tại Verkhniy Kumskiy, quân đội Nga đã tập hợp lực lượng trên đỉnh cao phía bắc và ở thung lũng phía đong của khu làng. Cuộc tấn công bắt đầu mở màn vào ngày 20, từng lớp lớp bộ binh Nga cũng đồng loạt tấn công thẳng vào khu làng từ hướng bắc. Những đợt tấn công ban đầu của quân đội Nga đã bị đẩy lui. Tuy nhiên vào cuối ngày hôm đó, một đợt tấn công từ phương diện quân phía đông của Nga, đã bẻ gãy toàn bộ cửa ngõ phía đông cuối khu làng, họ tiếp tục di chuyển theo hướng nam khu làng, thâm nhập vào phía sau điểm đầu cầu của chúng. Đợt tấn công chọc thục phòng tuyến này chỉ tạm dừng, khi một đại đột lính tấn công thuộc sư đoàn 6 thiết giáp của chúng phản công lại.
Bon Đức đã phải liều mạng chốt giữ trên điểm đầu cầu cho đến ngày 21, vào khi đó một đợt phản công của quân đội Nga đã được mở ra quyết liệt và cuối cùng đã chiếm lại được toàn bộ khu làng và lập lại được một trận địa vành đai. Đến ngày 23, sư đoàn 6 thiết giáp Đức được lệnh chuẩn bị để dốc hết những nỗ lực cuối cùng, nhằm bẻ gãy điểm đầu cầu và tiếp tục tiến về phía bắc vào ngày 24. Tuy nhiên tình thế của chúng lại vẫn còn tồi tệ hơn, mệnh lệnh đó của chúng buộc phải hủy bỏ vào cuối ngày hôm đó, và mọi cơ hội để liên kết với các lực lượng của quân đoàn 6 của chúng ở Stalingrad đều mất. Cuối cùng sư đoàn này của chúng được lệnh vượt sông Đông, tại Potemkinskaya và sau đó di chuyển đến Morosovskaya. Tại đây, chúng sẽ bọc lót cho các lực lượng đang chiến đấu ở phía hạ lưu sông Chir. Sau đó, sư 6 của Đức lập tức bắt đầu bắt đầu rút lui vào những vị trí phòng thủ ở phía sau,
Vào ngày 24 tháng 12, các đơn vị thuộc đại đoàn 51, đại đoàn xung kích số 5, đại đoàn tăng cận vệ số 2 của Nga, cùng đồng loạt phản công dọc trên khắp mặt trận của quân đoàn 57 thiết giáp Đức và đại đoàn 4 quân Romania. Bên phía cánh phải, tập đoàn kỵ binh Romania 'Popescu' hầu như bị quân đoàn cơ giới số 6 của Nga tiêu diệt toàn bộ vào ngày 26 tháng 12 trên khu vực Sharnutovsky. Quân đoàn 6 Romania bị quân đoàn kỵ binh số 6 và quân đoàn tăng số 7 của Nga đánh bật lại phía sau. Ngày 29 tháng 12, toàn bộ tàn binh của quân đoàn 57 thiết giáp của Đức cũng bị đánh tan tác ra khỏi Kotelnikovo.
http://www.theeasternfront.co.uk
|