View Single Post
  #30  
Cũ 02-04-2009, 22:13
quangvinhbuhb's Avatar
quangvinhbuhb quangvinhbuhb is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jun 2008
Bài viết: 15
Cảm ơn: 44
Được cảm ơn 10 lần trong 7 bài đăng
Default Bạn có tình yêu với tiếng Nga ?

Tui đã được làm quen với tiếng Nga khá lâu. Nhưng trình độ vẫn dậm chân tại chỗ. Mang tiếng học 4 năm đại học nhưng kiến thức chắc chả hơn gì 3 năm cấp 3 là mấy. Tui biết là Tiếng Nga cũng khó, nhưng nó sẽ khó gấp nhiều lần đối với những người lười. (Tôi là một ví dụ! ). Đó là nguyên nhân chủ yếu ! Còn nguyên nhân thứ yếu thì có rất nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân đó là Tình yêu với tiếng Nga. Híc! Có lẽ đây cũng là một nguyên nhân làm bệnh lười của tôi thêm gia tăng... Quả thật là có những lúc tôi rất có hứng thú học tiếng Nga nhưng cái hứng thú ấy cứ tăng giảm theo đồ thị hình sin . Trong một buổi hội thảo về việc học tiếng Nga của trường, tôi có nêu một câu hỏi như thế này: "Làm thế nào để yêu tiếng Nga?" - một câu hỏi có vẻ hơi ... chuối. Nhưng thực tế là có những sinh viên đang theo học tiếng Nga như tôi đang phải học tiếng Nga mà không có niềm say mê. Và sau buổi hội thảo đó, chẳng thấy một kế hoạch thay đổi nào nhằm kích thích niềm say mê học tiếng Nga. Mọi thứ lại đâu vào đấy! Chán! Một vài người bạn học cùng cấp 3 cũng lên học Đại học chuyên ngành tiếng Nga, giờ đi làm không còn sử dụng tiếng Nga, nhưng điều đáng nói ở đây là họ chẳng nhớ một tẹo tiếng nga nào nữa...
__________________
Век живи — век учись
quangvinh_buhb@yahoo.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn quangvinhbuhb cho bài viết trên:
queenbee (03-04-2009), TrungDN (02-04-2009)