Đọc mấy bài các bác dẫn ra trên diễn đàn và mở mấy đường dẫn tới các bài viết: chuyện người lao động tại Nga (thợ may, thợ xây dựng,...), chuyện bà con sinh sống và buôn bán tại Nga, chuyện chợ Vòm,..v..v... của mấy chú phóng viên (PV) nhà ta, thậm chí kể cả "phóng viên thường trực tại Nga", cần phải khẳng định rằng: tất cả đều sai thực tế tới trên 70%! đành rằng có mặt đúng và tốt là có tác dụng cảnh báo được mọi người là trên thực tế vẫn có những người môi giới hay chủ doanh nghiệp không tốt (chỉ là một số chứ không phải tất cả!)... Chẳng vậy mà mọi người thường truyền miệng ..."nhà văn nói..., nhà báo nói...phét!"...nên chuyện những sai sót chỉ là..."bệnh nghề nghiệp"!...dễ được "thông cảm"!?...
Với bà con ta sống nơi đất khách quê người, ngôn ngữ bất đồng, bản tính của bà con ta lại thiếu mạnh dạn tự tin...nên họ ít có điều kiện trực tiếp tiếp nhận được thông tin thực tế mà chỉ trông chờ vào các phương tiện thông tin đại chúng nhà mình (bằng tiếng Việt). Bởi vậy, đành rằng những sai sót "vô thưởng vô phạt" (vô hại) của các PV có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng có những sai sót thật nghiêm trọng không thể tha thứ là mang lại cái nhìn lệch lạc cho mọi người để làm hoảng loạn những người trong cuộc, đôi khi làm mất cơ hội của bà con, có những lúc gây thiệt hại đáng kể cho cả khối cộng đồng hoặc tập thể lớn... Nghe đâu là các chú PV "thường trực tại Nga" nhà ta này thường chăm "ngồi thiền đan quạt" (bài bạc, tả lả,...)

, bài vở viết ra nếu có thực tế thì chỉ là "cưỡi ngựa xem hoa", còn là lượm lặt những thông tin què cụt rồi chắp nối lại theo cách suy diễn của mình! Các cơ quan bảo vệ pháp luật nước ta chỉ mới quy trách nhiệm được một số ít những sai sót cụ thể của các PV, còn những cái sai chung chung cảm như vô hình và mang lại những tại hại lớn nhưng "hơi bị" trừu tượng thì chỉ có số không nhiều những người "trong chăn" mới hiểu được!...xin hỏi các quý vị PV, lương tâm, trách nhiệm và danh dự của người cầm bút thời nay biến mất đi đâu cả rồi?!!!...
Xem ra những bài viết của các bác "PV không chuyên" và không lương cũng không nhuận bút (như của 3N nhà ta hay của một số web bên nay), lại sát thực tế, có lương tâm, lòng tự trọng, và trách nhiệm với bạn đọc hơn! Và cụ thể nhất là có tác dụng thiết thực hơn!

….
…
Trích:
chuvthanh viết
Em sang Nga từ thời nước Nga còn nằm trong LB Xô Viết... Hiện em vẫn còn đang "lang thang" tại Nga...Em từng là khách của 3N đã lâu, nay mới rón rén xin được nhập hội. Vậy em xin chính thức có lời chào các bác và xin được làm quen với các bác trong ngôi nhà 3N! Rất mong nhận được sự chỉ giáo từ các bác.
|
Trích:
hungmgmi viết
Bác chuvthanh "lang thang" lâu quá nhỉ, bác có chuyện gì vui vui bên đó thì kể cho anh em nghe với.
|
Bác
Hungmgmi àh, vì em "lang thang" bên Nga dài như vậy nên chuyện thì nhiều và dài lắm bác ạ, em chẳng biết bắt đầu từ đâu để kể cùng bác. giá mà có dịp nào đó được ngồi cùng bác để trao đổi chuyện em gặp, chuyện bác thấy ở bên Nga thì mới bõ xả cái sờ-trét bác nhể.