View Single Post
  #3  
Cũ 01-04-2009, 09:17
ninh's Avatar
ninh ninh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Mar 2008
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 664
Cảm ơn: 1,888
Được cảm ơn 1,460 lần trong 474 bài đăng
Default

Trích:
Đan Thi viết Xem bài viết
Các bạn ơi, rất đề nghị các bạn tìm giúp cuốn truyện thơ do Nxb Kim Đồng in từ thuở nảo nào nao :"Pê tồ béo ị và Xim bé xinh xinh" của Maiacovski. Tiếng Việt thì tốt nhất, không thì tiếng Nga cũng được. Xin cảm ơn trước. Tin tưởng!
Lời đề nghị của bạn làm tôi ... xúc động. Cuốn truyện thơ đó tôi không nhớ nội dung, nhưng là một kỷ niệm đẹp trong đời tôi. Năm 1979, sau kỳ thi HSG quốc gia (toàn quốc lần thứ nhất), tôi và vài bạn trong đội tuyển Toán và Văn của Thanh Hóa được Tỉnh khen thưởng. Tôi nhớ rất rõ là được 1 giấy khen của Tỉnh Đoàn, 1 đôi dép nhựa Tiền Phong, 2 kg kẹo và một chồng sách truyện. Tôi nhớ chi tiết vì nhà tôi nghèo, cái gì cũng quý ... Trong số sách đó, có cuốn Tuổi 17 (hay tương tự thế) là dày nhất và có cả cuốn "Pê tồ ...". Tôi không nhớ Liên Xô in hay Việt Nam in, chỉ nhớ giấy rất tốt. Tôi không có thời gian đọc truyện vì sau kỳ thi HSG, thời gian dành cho thi tốt nghiệp + đại học là quá ít ỏi và vô cùng quý báu. Tuy vậy, mẹ và các em của tôi thì nghiền ngẫm hết.
Có điều kỳ lạ là hình ảnh Pê tồ còn tồn tại trong tưởng tượng của những người thân của tôi cho đến bây giờ, cũng là "di sản" duy nhất của phần thưởng năm nào ! trong những tháng cuối đời của mẹ tôi, người vẫn hay bật cười nhớ đến Pê tồ mỗi khi thấy một cậu bé mập ú ...
__________________
Không mua hàng tiêu dùng của Trung Quốc, Đài Loan!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hongducanh (03-04-2009)