
31-03-2009, 13:36
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
|
|
Chiến dịch Bão tố Mùa Đông
Chiếm lại Verkhniy Kumskiy

Vào ngày 16 tháng 12, Sư đoàn 6 của Đức lại ào ra khỏi điểm đầu cầu Saliyevskiy một lần nữa. Nhiệm vụ lần này của chúng là "quét sạch" toàn bộ các lực lượng bộ binh Nga, hiện họ đang tái chiếm giữ chiến tuyến trên đồi phía tây nam Verkhniy Kumskiy. Lực lượng bọc thép của Đức rời khỏi điểm đầu cầu, và tiến theo hướng ngược chiều kim đồng hồ quanh chiến trường, cố gắng quét sạch các vị trí của đối phương từ phía đông sang đến phía tây. Tuy nhiên, đây lại một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn đối với chúng, với sự ngụy trang khá tốt quân đội Nga cũng làm cho khó khăn hơn để xác định được vị trí và đánh bung ra từ nơi ấn nấp. Họ đã để cho xe bọc thép của Đức lăn qua các vị trí của mình, và sau đó tấn công xe vận tải binh lính, và bộ binh của Đức bằng súng trường chống tăng và vũ khí hạng nhẹ. Không thể quét sạch hết được các vị trí của đối phương, lực lượng bọc thép của Đức đành phải rút về điểm đầu cầu ở Saliyevskiy vào buổi chiều, sau khi thu được một vài phần thắng nhỏ, nhưng chúng đã bị tổn thất rất nặng nề.
Ngày hôm sau, chúng lại quyết định mở một chiến dịch tương tự, nhưng lúc này chúng huy động hai tiểu đoàn bộ binh để quét các vị trí của Nga. Hai tiểu đoàn bộ binh Đức sẽ tấn công theo hai hướng con đường Saliyevskiy-Verkhniy Kumskiy, tiểu đoàn mô tô số 6 tiến theo phía bên trái và tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn bộ binh 114 tiến phía bên phải. Hai tiểu đoàn này được sự yểm trợ thêm của các đơn vị lính công binh, pháo sư đoàn và một đơn vị xe bọc thép dự bị sẽ đến đóng chốt tại làng Klykov. Sự di chuyển quân đến các vị trí tập hợp của chúng, được tiến hành trong đêm tối. Khi ánh sáng ban ngày đầu tiên vừa hé mở, các đơn vị của tiểu đoàn mô tô đã bắt đầu tiếp cận được đến mục tiên đầu tiên của chúng, là một trạm quan sát của Nga trên đồi 140.
Một lúc sau, là hàng loạt cuộc bắn phá của pháo binh tập trung dữ dội, trạm quan sát trên đồi 140 không bao lâu đã bị chúng giành được. Không quân Đức cũng tiến hành các cuộc oanh tạc, phá hủy các khẩu đội pháo của Nga. Đến giữa buổi chiều, hai tiểu đoàn địch đã chiếm được hầu hết các vị trí phòng thủ của Nga ở phía nam khu làng, trên cả hai mạn con đường. Sư đoàn địch quyết định tạm dừng cuộc tấn công và đợi đến lúc xẩm tối, chúng lại bắt đầu để mở rộng địa hình về hướng khu làng. Cuộc tấn công vào buổi tối hôm đó xảy ra rất bất ngờ, làm cho các lực lượng của quân đội Nga đang đóng giữ trong khu làng phải nhanh chóng rút lui về phía bắc.
|