View Single Post
  #6  
Cũ 29-03-2009, 10:17
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Em lại ... không đồng ý lắm với khổ thơ thứ hai của bản tiếng Anh - theo em thì trẻ sơ sinh phải khóc thôi chứ ạ?

Còn bản dịch của em thì ... khôn khéo không đả động đến việc bầy trẻ con học gì . Thật ra chúng ê a, vì chúng chưa hiểu những gì chúng phải học, do đó ê a học thuộc lòng (ai đã từng có tuổi thơ thì đều hiểu mà).



Аннам

Николай Гумилёв

Месяц стоит посредине
Дивно-огромного неба,
Ветер в бамбуковой чаще,
Благоухающий воздух,
Благословенна семья.

Старшие в роще за чаем,
Пьют и стихи повторяют,
Из дому слышно гуденье,
Там занимаются дети,
Новорожденный кричит.

Тот, кто живет этой жизнью,
Полное знает блаженство.
Что ему деньги и слава,
Если он верит, что детям
Должно его пережить?
An Nam

Nikolai Gumilyov

Vầng trăng đứng ngay ở giữa
Bầu trời mênh mông diệu kỳ
Gió trong rặng tre rì rào
Mùi hương ngát thơm lan toả
Gia đình hưởng phúc yên ả

Người lớn đang ngồi ngoài vườn
Uống trà, ngâm vịnh thơ ca
Trong nhà vang tiếng ê a
Bầy trẻ con đang học chữ
Trẻ sơ sinh khóc chào đời

Những ai sống cuộc đời này
Sẽ hiểu hạnh phúc viên mãn
Cần gì tiền bạc danh vọng,
Nếu anh tin rằng cháu con
Ắt là sẽ sống lâu hơn?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
@@@ (30-03-2009), Geobic (29-03-2009), hungmgmi (22-08-2014), Jan (30-03-2009), sad angel (07-01-2011)