Tôi nghĩ chả có vấn đề chính trị đâu bác ạ. Và cũng chả ai giấu diếm làm gì. Một cá nhân mất đi là nỗi đau cho những người ruột thịt, họ hàng và bạn bè, đồng nghiệp. Chúng ta đều biết bác Hường là Chủ tịch Hội người Việt Nam ở Liên bang Nga, việc bác ấy không may qua đời chắc hẳn cũng là nỗi buồn của bác đại sứ ta bên kia, cũng như các anh chị em trong lãnh đạo Cộng đồng. Việc bác cho là cần phải công bố rộng rãi về nguyên nhân cái chết tôi cho rằng không cần thiết. Có biết bao vị quan chức tầm cỡ hơn chẳng may bị qua đời, cũng chả nhất thiết phải thông báo rộng rãi vè nguyên nhân cái chết. Vì nhiều khi, họ chưa đạt đến tầm quan trọng như thế.
Tôi vừa nhắn tin cho bạn ở ốp Rybak, hàng ngày vẫn ra chợ Vòm. Bạn trả lời lại là anh Hường mất do ung thư vòm họng. Những ngày tháng ba này liên tiếp nhận được tin buồn từ Nga báo về những người mà mình đã từng gặp hè năm rồi đã mất. Đầu tháng ba là tin anh Tấn, chủ nhà hàng Hương Giang mất vì ung thư gan, rồi nay là tin anh Hường nữa...
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|