Thực ra thì màu của các bức tranh in lại, hoặc trên mạng, dù ít dù nhiều sẽ đều khác màu thật thaitamhien ạ.
Do đó muốn biết màu thật của bức tranh thì chỉ có cách vào bảo tàng xem thôi
Ngày Nina ở Odessa thỉnh thoảng lại ghé qua Bảo tàng Nghệ thuật thành phố. Có hẳn một gian dành riêng cho Aivazovsky, đặc biệt ở một bức tường là một bức tranh to tướng vẽ Pushkin, còn ở bức tường đối diện là một bức tranh cũng to không kém, vẽ một đàn cừu. Bây giờ chẳng biết người ta có thay đổi gì không, nhưng hồi đó thì Nina luôn tự nhủ - ta đi thăm Pushkin và đàn cừu
À mà bác nthach1 ơi, hay ta chuyển bài này sang box Mỹ thuật bác nhé, bên đó phần Nhiếp ảnh thì đông, mà Mỹ thuật thì hơi vắng bác ạ