Ca sĩ nhạc nhẹ nổi tiếng của Nga Valeri Leontiev kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 60
Tư liệu của Đài tiếng nói nước Nga
Hôm nay 19.3.2009, ca sĩ nhạc nhẹ nổi tiếng của Nga Valeri Leontiev kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 60, trong đó 40 năm Leontiev giành cho hoạt động sân khấu. Con đường nghệ thuật của ca sĩ đã bắt đầu từ đội đồng ca của trường trung học. Sau đó, ca sĩ đã học tập tại Trường nhạc của thành phố Gorki. Năm 1979, Leontiev đã giành phần thắng tại cuộc thi ca nhạc ở thành phố Yalta. Ca sĩ đã trở thành rất nổi tiếng, đã lưu diễn tại các thành phố của Liên Xô cũng như ở nhiều nước ngoài. Cuối thập kỷ 80, các bài hát của Leontiev cũng rất nổi tiếng ở Việt Nam.
Nghệ sĩ đã trải qua những thời điểm phức tạp trong hoạt động nghệ thuật. Có thời, Valeri Liontiev không được phép xuất hiện trên màn ảnh TV và không được tổ chức các buổi biểu diễn solo. Song, Leontiev đã vượt qua mọi khó khăn và vẫn có những sô ca nhạc thành công, vẫn thiết tha với nghiệp diễn. Nhân dịp ngày sinh lần thứ 60, Valeri Leontiev đã chuẩn bị buổi biểu diễn lớn ở Saint Peterburg, gồm những bài hát nổi tiếng nhất của ông. Sau đó, ca sĩ sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn ở Mỹ.
Vua nhạc nhẹ Nga Valeri Leontiev đã bước sang tuổi lục thập. Nhiều khán giả nữ hâm mộ nghệ sĩ đã thốt lên ngạc nhiên: Không thể có chuyện như thế! Quả thật, Leontiev vẫn rất phong độ, trẻ trung, các buổi biểu diễn của ông có sức thu hút rất lớn.
Valeri Lenotiev
Valeri Lenotiev không thích tổ chức ăn mừng sinh nhật và ngoái lại sau lưng để tổng kết những gì đã qua. Ông cố gắng tránh né tiếp xúc với cánh nhà báo, ông chẳng cần quảng cáo, đánh bóng tên tuổi – sự nổi tiếng của ông trong lòng khán thính giả nhiều thế hệ khác nhau khiến cho bất kì ca sĩ nhạc pop nào cũng phải ghen tỵ. Nhưng bí quyết kéo dài đời ca sĩ của mình thì ông chẳng dấu diếm bao giờ: “Bí quyết là làm việc không ngừng! Không bao giờ dẫm chân tại chỗ, nghệ sĩ khẳng định. Tối nào cũng biểu diễn, nếu không thì cũng làm việc với vũ đoàn hoặc nhóm quay hình thu âm. Tôi không nằm dài trên đi văng, mặc dầu rất muốn.”
Các tiết mục biểu diễn của Valery Leontiev bao giờ cũng chứa đựng nhiều điều bất ngờ: những pha nhào lộn, những cú nhảy dưới vòm sân khấu rạp xiếc, nhưng con át chủ bài của ông là sự liên kết giữa thanh nhạc và vũ điệu. Leontiev là nghệ sĩ đầu tiên vừa hát vừa nhảy múa trên sân khấu nhạc nhẹ Nga. Ông nói: “Tôi không suy nghĩ nhiều về phong cách, tôi cũng không cố gắng để trở nên khác người, Valeri Leontiev nói. Không hề! Mục đích duy nhất là: Tồn tại! Tôi cần phải sống, cần tồn tại, đó là hình thức duy nhất của cuộc đời sân khấu, và cũng là hình thức duy nhất của sự tồn tại.”
Thời Liên Xô, các quan chức văn hóa coi Leontiev quá khác biệt so với các nghệ sĩ khác: trang phục sang trọng quá, nhiều khi mang tính giật gân, tóc quá dài, quá xù, và trên sân khấu ông tỏ ra thoải mái một cách đáng ngờ. Vì vậy, ông phải lưu diễn mấy năm liền khắp các tỉnh lẻ, may thay trong thời gian đó nghệ sĩ không ngừng ra các album ăn khách. Và nói chung, nhân vật trong các tiết mục của Leontiev cũng có vẻ đáng ngờ: lúc nào cũng đi, chạy, bay để tới một nơi nào đó, chẳng khác nào khách lãng du quốc tế.
Năng động trên sân khấu, trong đời thường Leontiev lại là một triết gia. Ông tìm kiếm giải đáp cho những câu hỏi muôn đời và suy ngẫm về ý nghĩa tồn tại của con người. Vì sao người nghệ sĩ luôn luôn có cảm xúc cay đắng và hối tiếc sâu sắc? Valeri Leontiev đáp:”Vì cuộc đời con người ngắn ngủi lắm. Trong khoảng thời gian hạn hẹp đó, nhiều người trong số chúng ta không kịp làm được điều gì. Người ta thấy cay đắng và hồi tiếc khi nhận thấy rằng trong những thập kỉ mà anh tồn tại trên đời này, anh đã không kịp thực hiện những gì anh mong muốn.”
Valeri Leontiev mong muốn thay đổi vai trò của mình – thủ vai chính kịch lớn trong một bộ phim truyện chẳng hạn. Hiện tại, ông đã ra một album mới. Nhan đề của album là tên một bài hát nổi tiếng của Leontiev: “Những năm tháng phiêu du”.