View Single Post
  #2  
Cũ 20-03-2009, 09:44
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Một độc giả trang chủ có cảm nhận sau bài viết về Gagarin, trong đó có hỏi thăm một bài hát

http://www.nuocnga.net/default.aspx?...122&CateID=214
Trích:
Nhật Minh viết
- Người gửi Nhật Minh
- Địa chỉ
- Email dencapi@yahoo.com - Ngày gửi: 16/03/2009 09:52
Thời sinh viên tôi rất thích hát bài hát Nga, có tên (hình như) là "Chỉ còn năm phút nữa thôi" và nhất quyết tin rằng bài hát đó nói về chuyễn bay vào vũ trụ của Iuri. Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn cầm guitar đàn hát "...đường bay lên không trung xa xôi, bạn ơi thu xếp đã xong rồi, trời mây cao cao xanh thắm, đã bao đời mơ tung cánh...", nghe tiếng vỗ tay của các bạn trung niên, và nghe lòng mình, tôi tin rằng chỉ có (mỗi) mình hát hay nhất. Rất tiếc cô giáo dạy tiếng Nga của tôi chỉ dạy hát bằng tiếng Việt. Tôi để ý tìm trong các tập tuyển bài hát Nga gần đây như tập "Tình khúc Nga vượt qua thế kỷ" chẳng hạn không có bài hát này bằng cả lời Nga và Việt. Không lẽ bài hát này không hay sao? Có ai cùng cảm nghĩ với tôi không? Vậy đấy, mỗi người tưởng nhớ về Gagarin một cách, chẳng hạn nhu tôi thì nhớ về Gagarin qua giai điệu bay bổng, tiết tấu soi nổi, lạc quan của bài hát. Bởi, lúc Gagarin "tung cánh trên trời biếc" thì tôi cũng chỉ mới ra đời... vậy mà cũng kịp yêu nước Nga day dứt.
Nhờ các bác tìm giúp nhé. Chỉ có điều chắc chắn, đó không phải là bài hát «Пять минут» trong phim Карнавальная ночь...
Trả lời kèm theo trích dẫn