Trích:
Old Tiger viết
Nhân tiện vừa qua Nha Trang, buổi sáng tình cờ Hổ tìm được một quán bún cá và sứa Nha Trang thật đặc biệt.
|
Nhìn ảnh thấy món lạ và ngon thật! Nhưng mà ... hầm bà lằng quá!
Em thử đọc tên chúng xem có đúng khg nhé:
Hình 1 và 2 và 3. Rau sống ăn kèm bún cá. Phần rau xanh xanh+ giá thì chắc ai cũng biết. "Rau" nửa đĩa màu trắng trắng có lẽ là mít non, phải không ạh? - đúng là món lạ!
Đây là món gì ạh? Lạ hoắc àh!
Đây là món bánh ít trần? Lạ hơn Huế chút xíu là con tôm nằm "phơi" trên mặt bánh. Hấp dẫn thật!
Sứa. Nhìn tươi và .. đẹp, hihi. Bác nói ngon, là ngon như thế nào ạh?
Bác Hổ vui lòng bỏ chút thời gian giới thiệu "ai là ai", và như thế nào với, được khg ạh?
Cảm ơn bác nhìu!