Không Đề ....
( Người đàn ông hết thời con trai
Ngưòi đàn bà hết thời con gái )
Cho một ngày dưới vòm trời xanh
ngát . Ta gặp nhau trong nỗi nhớ
muộn màng . Cả biển xanh, cả
những cơn mưa. Những bóng xế
chiều hôm, và một thời đã trải
Như con thuyền trên đoạn xiết
một dòng sông. Người lặng im nhìn
người trong im lặng. Chuyện đã
qua rồi một quá khứ buồn đau.
Mảnh vỡ riêng anh, em mang nặng
Khát một đời, lửa cũng biết tủi thân
Tiếng gọi ai dưới mưa dồn trắng
xoá. Đêm tràn về rười rượi dọc
đời ai . Bốn muà mơ đang đi thật
chậm . Gom giấc mơ hoa giật mình
bóng thời gian .....
Ước gì bây giờ được nhìn thấy ... tuyết rơi....
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi
|