Ðề tài: Chiều muộn
View Single Post
  #4  
Cũ 18-03-2009, 12:49
Trăng Quê's Avatar
Trăng Quê Trăng Quê is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2008
Bài viết: 455
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 609 lần trong 280 bài đăng
Default

Keo kiệt và hào phóng
Đất nước làm sao giàu lên được
không có những người giàu


Lão nhà giàu keo kiệt
Rơi xuống sông
trước mũi giáo thần chết
- Cứu mạng cho tôi!

Kẻ biết bơi đứng cười
- Ba quan nhé!
- Ô không, sao đắt thế
Một quan…
hai quan
Đồng tiền mua được cả thế gian


Hắn tiếc tiền...
mồ hôi mặn quá!
Người ta nhạo hắn vì giàu
Ki bo đồng tiền một nắng hai sương
Chới với và chìm

***

Phật dạy rằng:
- Cứu một người phúc đẳng hà sa

Kẻ biết bơi cũng từ mẹ sinh ra
vô cảm
Mặc cả bán mua trước mạng sống con người
Nham nhở nụ cười
Khốn nạn hơn một thằng khốn nạn!
Chìm
Giá trị nhân văn!

***

Nhà thơ lao xuống sông
Tự cho mình hào phóng
đổi mạng sống
lấy một đồng xu
mua tiếng lá rơi mùa thu …
Nổi
Bong bóng xà phòng!

***

Bạn ơi, xin đừng keo kiệt nụ cười
Đừng hào phóng lời cay nghiệt
Hãy mở rộng vòng tay yêu mến
Ôm bạn bè bằng cả trái tim...

Giàu có và yêu thương
__________________
Blog của Trăng Quê
Trăng & Thơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Trăng Quê cho bài viết trên:
Anh Thư (25-06-2010), Old Tiger (20-03-2009), PhamNgocSan (06-04-2009), Siren (19-04-2009), tieuboingoan (19-04-2009)