Trích:
USY viết
Thưa các bác, có lẽ nên nhờ BQT chuyển những bài bàn luận về Жди меня và nhà thơ Simonov sang bên box Thơ K.Simonov chăng, để box này nguyên vẹn để chị Trăng Quê pots những bài dịch của chị về đề tài tình yêu, trong đó ngoài Simonov ra còn rất nhiều nhà thơ Nga khác?
|
Bài này cũng là đề tài tình yêu đó bác USY, bác cứ để mọi người vào chơi topic này và đàm đạo với em như ngày xưa ở quán Trăng được không bác

Bác mà " xui" vậy, thì tất cả các bài bị chuyển hết à, vì nhà thơ nào cũng có box riêng rồi. Mà em dịch một mình thì thà em đắp chăn khóc còn hơn



.
Không phải là em có ý tách riêng ra khỏi mọi người nhưng em rất có ít thời gian nên không thể theo dõi các topic khác được. Tiếng Nga thì quên nhiều, post vào đây, nhờ các bác góp ý kiến, em cũng thấy nó củng cố lại phần nào.
Tự nhiên em thấy nhớ lần đầu tiên đến văn phòng bác và lần đi du xuân với mọi người, em còn giữ cái ảnh này bác này
Mong các bác BQT chiếu cố

, em xin không gây mất trật tự nữa đâu ạ
