Cám ơn bạn HY đã viết 1 bài thật hay và cảm động . Tất cả những gì bạn đã nói ra trong bài viết trên tôi tin chắc là đều giống với tất cả những suy nghĩ của tất cả thành viên trong 3N cũng như tất cả những ai đã một thời học tập tại CCCP trước đây . Đọc bài của bạn mà lòng tôi xao xuyến bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xưa . Những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mình .
Cũng như bạn tôi cũng có 1 giấc mơ được quay trở lại nơi mình đã học . Được thăm lại Mat nơi tôi chỉ được ghé ngang qua trong 1 ngày . Mặc dù biết rằng nước Nga đã thay đổi rất nhiều nhưng tôi vẫn muốn và vẫn muốn được 1 lần trở lại dù chỉ để ngắm cảnh vật , để hít thở không khí và để nhớ lại những năm tháng tươi đẹp nhất trong quãng đời đi học của mình .
Một lần nữa cám ơn bạn HY !
|