View Single Post
  #6  
Cũ 09-03-2009, 20:20
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default "Với búp bê".

Bài thứ tư trong tập liên khúc này là bài "Với búp bê". Phải thừa nhận là bài này bé lemeshev dịch rất ... duyên.

С куклой

Тяпа, бай, бай, Тяпа, спи, усни,
Угомон тебя возьми! Тяпа! Спать надо!
Тяпа, спи, усни, Тяпу бука съест,
серый волк возьмёт,
В тёмный лес снесёт.

Тяпа, спи, усни!
Что во сне увидишь, мне про то расскажешь:
Про остров чудный, где ни жнут ни сеют,
Где цветут и зреют груши наливные,
День и ночь поют птички золотые!
Бай, бай, баю бай, бай, бай, Тяпа!

------------------

Với búp bê


À ơi, ngủ đi nào
Búp bê ngoan bé bỏng
Khép đôi mắt xinh xinh
Ngủ đi nào, à ơi

Nếu em không vâng lời,
Con sói già gian ác
Sẽ bắt cóc khỏi nhà
Ngủ ngoan, nghe lời chị.


Rồi em sẽ mơ thấy
Khu vườn tiên diệu kỳ
Chỉ chớp mắt tức thì
Quả hóa thành kẹo bánh

À ơi à, ngủ ngoan...

Download: Với Búp bê ngoan, no.4

Tuy nhiên, Nina vẫn cảm thấy có chút lấn cấn trong bản dịch. Nhưng ... thò bút vào sửa thì hỏng hết cái duyên dáng trong bản dịch của lemeshev, do đó xin giới thiệu một bản dịch khác cho mọi ngưởi tham khảo

Với búp bê

À ơi, búp bê bé bỏng
Ngủ ngoan, nào búp bê ơi
Đã đến giờ đi ngủ rồi
À ơi, nào ta ngủ nhé

Ngủ đi, búp bê yêu quý
Kẻo ngáo ộp ở đằng kia
Con sói xám đang rình mò
Nó đem em vào rừng tối

Ngủ đi, búp bê, ngủ đi
Trong mơ em thấy những gì
Thì mai kể cho chị nhé

Nào là hòn đảo kỳ diệu
Chẳng cần gieo hạt, gặt về
Mà hoa che hết lá xanh
Quả lê chín mọng đầy cành
Và cả ngày đêm chim hót
Những con chim vàng chim bạc!
À ơi, búp bê, à ơi
À ơi, em ngủ đi thôi!

"Với búp bê" là bài thứ tư trong tập liên khúc này. Đây là bài mà nhà soạn nhạc viết tặng cháu của mình "Tanjushka và Goga Mussorgsky". Ngoài ra bài này còn có tên "Bài hát ru". Cô bé ru con búp bê "tjapa" của mình, ru bằng những chuyện của vú nuôi về con ngáo ộp và con sói xám, và bị giai điệu bài hát ru làm mê hoặc, cô bé kể cho búp bê nghe giấc mơ thần tiên về "hòn đảo thần kỳ, nơi chẳng cần gieo hạt, gặt hái, mà lê chín mọng, rồi chim vàng hót suốt ngày đêm". Giai điệu dịu dàng của bài hát ru, với những giây lanh lảnh tựa pha lê, trượt qua như một hình ảnh bí ẩn từ thế giới mơ mộng của thiếu nhi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
BelayaZima (11-03-2009), Malina (19-05-2010), ngocbaoruss (10-05-2010), Tanhia (13-03-2009)