Em xin cảm ơn bác Chaika đã mở topic này để dân mình có chỗ "đi ra đi vào"! Cảm ơn các bác nam về những tấm thiệp rất đẹp tặng chị em (nhất là bác TLV điều hẳn 1 chiếc trực thăng hiện đại sơn bóng loáng để chở hoa đi phát khắp 3 miền Nam Trung Bắc).
Sớm nay em thấy báo Tuổi Trẻ giới thiệu 1 cuốn sách dạng "cẩm nang tư tưởng" dành cho chị em, xin post link lên đây để mọi người cùng xem:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...5&ChannelID=10
Trong đó có 1 "triết lý' (thứ bao nhiêu em không rõ) như sau: Cưới một người là cưới cả... tiếng ngáy. Chắc sẽ rất bổ ích cho nhưng chị em nào đã và sắp "chống lầy"

Chúc các bác khỏe mạnh, trụ vững nhiều ngày 8-3 nữa nhé!