Em tham gia ké với các bác mấy việc mà hồi xưa nhà em đã làm nhé:
1. Quay sợi len: tức là người ta giao cho mình 1 đống bông len, mình phải trang bị cái quay sợi (giống như bây giờ trong các video clip kể về làng quê vẫn có các cô ngồi quay sợi ấy

), từ bông đó kéo và se thành sợi, xong rồi tùy yêu cầu thì se sợi 2 hay sợi 3.
2. May đồ lót từ vải vụn: mẹ em đã từng mua vải vụn (theo ký) về, xếp lại rồi xoay làm sao cho đủ để ghép thành cái áo lót phụ nữ, may lại rồi đem lên hàng Ngang, hàng Đào bán cho mấy bà hàng xén.
3. Dán phong bì: nghề này tuơng đối đơn giản và đỡ vất vả, mà thu nhập lại còn cao nữa các bác ạ.