Ngày nhỏ em rất ấn tượng với câu rao của một bà cụ: Giẻ rách, dép nhựa hỏng bán đơi, xong gang, xong nhôm hỏng bán đơi.
Ngày nay thì người ta vẫn mua xong nồi hỏng, chỉ có giẻ rách là không mua nữa

.
Còn nghề làm thêm:
1. Nhà em chuyên làm cái món đục lỗ tra dây cho "Thẻ hành lý" lên tàu bay của các Bác thời đó. Cũng cạnh tranh lắm đấy nhé

.
2. Nhà ông chú em có nghề chuyên đi thu mua chai lọ về xúc thật sạch sau đó bán lại cho công ty nước mắm. Nhưng thú vị nhất là có lần chủ đi rao mua gặp phải ngay nhà ông Sếp thế là suýt thì bị quy là "thành phần buôn bán"

.
3. Thêm một nghề mà ngày nay trong thành phố, các khu chung cư không còn thấy nữa là "nuôi lợn". Thời đó, lợn mà ốm thì còn lo bằng mấy con ốm ý chứ

. Báo cáo là ngày đó em được lãnh trách nhiệm đi đổ "đồ thải" của Heo, làm chuyên nghiệp lắm nhé, xách thùng cẩn thận tranh thủ nhòm chỗ rác, đổ...luôn