Kinh các bác, bổn thân em đã từng làm các nghề như sau (đảm bảo chất lượng tay nghề tuỵêt hảo, năng suất miễn chê, có tính cạnh tranh cao):
- gọt dép, tức là gọt ba-via dép nhựa, bao gồm cả dán khóa cho dép quai hậu. Nghề này là nghề lâu nhất của em, thu nhập tốt nhất, có cả 1 cậu bạn ngồi mải mê xem gọt dép trong ngõ nhà em lâu đến mức kẻ trộm khuân mất cái xe đạp ghẻ dựng ở gốc cây bàng ngoài cổng lúc nào không biết

, đến bây giờ chiếc xe dạp đó vẫn thuộc diện пропавший без вести.
Ngoài gọt dép thì trong ngành làm dép nhựa còn có nghề quay me, nghề gọt nóng... độc hại kinh khủng, dễ dẫn đến ho lao, ung thư...
- làm diêm: bao gồm cả làm diêm, dán hộp diêm.
- dán hộp thuốc (gia công cho Xí nghiệp dược phẩm). Thú thật là làm nghề này em không sợ dán hộp, mà sợ nhất khâu đèo xe đạp thành phẩm đi trả - nó cồng kềnh, rất dễ đổ, mà buộc chặt hay để đổ đều là... công toi!
- rang lạc mặn ngọt húng lìu đi giao các cửa hàng. Nghề này có bí quyết, bác nào muốn học cứ PM cho em nhé, em sẽ "trông mặt bắt hình dong xem có tin tuởng chuyển giao công nghệ được không).
- rao đá cho các cửa hàng giải khát (tức là đá ở tủ lạnh nhà mình làm đem đi bán cho các cửa hàng giải khát (em ngượng lúc đi rao lắm các bác ạ, chả muốn đi tẹo nào).
- quấy hồ nếp
- nghề đan len thuê cho mậu dịch thì em không nói rồi, vì đan len thì em không biết, nhưng bu em một phần nhờ đan len mà nuôi em lớn bằng từng này bây giờ đấy ạ. Còn em thì chỉ biết dệt len thôi, trên máy 1 giàn và máy 2 giàn.
Còn nhiều nghề gia công nữa, nhưng em chỉ dám liệt kê thôi chứ không dám kể, vì em không trực tiếp làm. Hẹn các bác dịp khác sẽ chia sẻ bí quyết vậy.
À quên, @bác Mì Chả: ngoài "Lơ tẩy hồng" còn có cả lơ tẩy xanh nữa bác ạ, người ta cũng bán luôn, nhưng lơ hồng thịnh hơn lơ xanh, có lẽ vì các cô gái thích hồng hơn chăng. Miếng lơ bé tí tẹo độ bằng bao diêm dẹt bây giờ.
Ôi còn có nghề bán kẹo kéo nữa (nghe các bài rao của ông kẹo kéo mới đã đời, tuỵêt hay luôn!), nghề cho thuê truỵên (truỵên chưởng dày tập thì tẽ ra thành nhiều cuốn mỏng để cho thuê cho lợi và nhanh (!)