Trích:
Old Tiger viết
@ WDM:
Đám cưới vui thế mà Hổ không được dự. Híc.  Tớ mà ra Hà Nội thì phải úông cho say để bù lại! Một lần nữa chúc hạnh phúc và mong được nghe thêm nhiều ca khúc tuỵêt vời!
|
Bác ra Hà Nội thì nhiều khả năng là say thật đấy, vì em thì "gọi thằng em" ra được, chứ em bác ở xa không ứng cứu "uống qua loa" được rồi!

Bác thu xếp khi nào ra với em để em tổ chức "tiệc cưới dành riêng cho bạn nét" đảm bảo tặng CD ngay tại bàn tiệc, hơn đứt hôm trước bác ạ

Còn cái vol.2 chắc toàn đọc rap trên nền tiếng trẻ con khóc thôi bác ơi