Trích:
phuongnn viết
...té ra ông thợ ảnh Bắc Kạn chính là bác hongducanh nhà mình!...
|
Ông thợ ảnh Bắc Kạn làm ảnh rất tốt đấy chứ, chỉ có "ông thợ scan Bắc Kạn" là quét xấu làm sai hết mầu ảnh gốc đi thôi!
Trích:
micha53 viết
Định giết em nó à?
|
Bác lo cho em quá, nhưng mà mỗi người chỉ có thể "bị giết" (dù với nghĩa gì đi nữa) một lần thôi bác ạ! Mà theo nghĩa tài chính thì em đã "bị giết" từ hôm 11.02 rồi bác ạ!
Trích:
Serguei Kouzmic viết
...Chú WDM ơi, chú có bản karaoke nào không...
|
Bác Râu ơi bản karaoke là bản thế nào ạ? Nếu là cái bản hòa âm (file âm thanh) thôi thì tất nhiên em phải có rồi. Còn nếu là cái cờ-líp mà có cả chữ màu chạy chạy thì bây giờ em mới đang nghiên cứu cách làm đây bác ạ!
Báo cáo các bác đặc biệt là bác nhà báo chuyên trách mảng âm nhạc, mặc dù thị trường băng đĩa gần đây vô cùng phức tạp với sự hoành hành của băng đĩa lậu, nhưng người tiêu dùng vẫn luôn có định hướng đúng đắn và thiện cảm với "âm nhạc chính hãng". Tiếp sau những khuyến nghị gần đây từ nhà sản xuất, số lượng đặt hàng chính gốc đã gần đếm hết số ngón cả hai bàn tay và nhà sản xuất vẫn mong nhận được nhiều đơn hàng hơn nữa. Cũng xin nhờ bác nhà báo thông tin giùm đến quý độc giả lời xin lỗi của nhà sản xuất về sự chậm trễ trong khâu phát hành thời gian gần đây, do bác thợ ảnh Bắc Kạn hiện đang rất bận bịu không phải ở khu vực Bắc Kạn mà ở khu vực Hòa Lạc nên chu trình sản xuất có phần gián đoạn, nhưng sẽ được đẩy nhanh một khi được tái lập!
Quay lại với "sự kiện 11.02", em có nhận được bức hình do nhóm phóng viên thời sự chuyển tới dù hơi muộn, cũng xin được chia sẻ với các bác