Tóm lại, điểm mấu chốt của những xung đột từ nhỏ đến lớn đều xuất phát từ sự bất đồng ngôn ngữ và dị biệt văn hóa. Nếu như cả hai phía - mẹ chồng và nàng dâu, biết quan tâm, san sẻ với nhau và hơn hết chịu khó gần gũi nhau thêm thì đâu đến nỗi... Cũng một phần vì cuộc sống mưu sinh ở một đất nước còn đang trong giai đoạn chuyển mình như Việt Nam đã khiến anh chồng trở nên đổi thay nhanh chóng đến như thế ! Chẳng phải Ukraina trong những năm sau Cách mạng tháng Mười cũng đã từng khiến cho không ít người, dù quá yêu song cũng không thể chấp nhận được thực tại khắc nghiệt của cuộc sống hay sao ? Một lần nữa, nên đọc lại "Thép đã tôi thế đấy !", rất nên, để hiểu được tâm trạng của những con người như thế...
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết...
(Santykov Sedrin)
|