Lễ hội tiễn mùa đông tại bảo tàng Taltsy
(Svirk)-Các nhân viên tại khu bảo tàng Taltsy đã chuẩn bị hàng nghìn chiếc bánh blinư, cùng với một tâm trạng vô cùng hứng khởi, chào đón các vị khách trong lễ tiễn mùa đông năm nay. Năm nay, ngày hội sẽ được kéo dài từ 23 tháng 2, đến mồng 1 tháng 3. Vậy điều gì lại có thể làm cho các vị khách vui đến vậy? Những phong tục truyền thống của lâu đài tuyết sẽ được diễn ra như thế nào?
“Hãy lặng yên trước những cơn bão tố!”- Đây là những lời nói đùa của các nhân viên tại đây, trước tuần lễ diễn ra lễ hội. Và nó sẽ được tiếp tục: Tất cả sẽ được bắt đầu với cảm giác vui sướng tột cùng. Đây là lễ hội có lịch sử từ rất lâu, và được các sinh viên của trường học, kí túc, cũng như tại các vườn trẻ tổ chức. Họ sẽ bắt đầu lễ hội vào ngày 25 tháng 2.
Hiện nay, những người thợ thủ công đang gấp rút hoàn tất công tác trang hoàng cho tòa lâu đài, làm cho nó trở nên thật lộng lẫy và tráng lệ chào đón lễ hội. Lâu đài bằng tuyết này đã được chuẩn bị từ 3 tháng trước, mọi công việc chuẩn bị đã được hoàn thành truớc lễ hội. Tại đây, sẽ tái hiện lại một trận chiến đấu ác liệt. “Chúng tôi đã thu gom tuyết của cả mùa đông, đắp chúng lên thành đống, nén chặt để tạo ra độ vững chãi. Đây là một lâu đài dành cho thiếu nhi, nó cao khoảng 1m, và rộng 10m”-một công nhân đã kể lại.
Lâu đài dành cho người lớn sẽ được xây dựng với quy mô lớn hơn, với hướng nhìn ra sông Angara để tưởng nhớ lại không khí hào hùng của các chiến sĩ tham gia trận chiến. Sau những hoạt động tưởng niệm, các vị khách tham dự có thể nhận được các chiến lợi phẩm tại chiếc cột chính của lễ hội. Phần thưởng mà người tham dự nhận được có thể là các đồ dùng gia đình, vé dài hạn đến bảo tàng. Tuy nhiên, theo truyền thống, phần thưởng đặc biệt, và quan trọng nhất đó là đôi giày vải. Đồng thời, các vị khách cũng có thể tham gia những trò chơi dân gian cực kì thú vị: như đi cà kheo, kéo co…
Đây hứa hẹn sẽ là một tuần làm việc cực kì vất vả của các xí nghiệp. Thậm chí, trong ngày đầu tiên của buổi lễ, các công nhân đã phải làm việc từ 6 giờ sáng. Thực đơn chính của lễ hội là những chiếc bánh Cheburek, Samsa, mằn thắn, và chiếc bánh đặc trưng của lễ hội-bánh blinư. “Để làm ra những chiếc bánh này, chúng tôi đã phải dùng tới 3 thùng bột lớn, và nhân của chúng sẽ được làm từ pho mát tươi, mật ong. Chắc chắn các vị khách sẽ rất hài lòng và được một bữa no nê”- đầu bếp Vela Chiurina kể lại.
Một vật không thể thiếu trong lễ hội tiễn mùa đông, đó chính là những chú người hình nộm bằng rơm, tượng trưng cho một mùa đông lạnh giá. Trong nghi thức chính của buổi lễ, người ta sẽ đốt những hình nộm này, đây là việc làm tượng trưng cho sự gột rửa tâm hồn, tiễn cái lạnh giá đi qua, chào đón một mùa xuân mới, với sức sống và hơi thở mới. “Chúng tôi bắt đầu kỉ niệm lễ hội tiễn mùa đông tại bảo tàng Taltsy từ năm 1993. Trong lần đầu tiên diễn ra lễ hội chỉ có hơn 100 người tham dự, và lần lượt các lần tiếp theo, số lượng người tham gia đã tăng lên một cách nhanh chóng. Trong năm nay, chúng tôi hi vọng số lượng khách đến tham gia sẽ ở mức kỉ lục. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị một khuôn viên đủ lớn, để có thể chứa được lượng khác khổng lồ dự kiến”-ngài Vladimia Chikhonov, giám đổc bảo tàng kiến trúc-dân tộc học Taltsy cho hay.
Những ngày vui chơi chính của lễ hội tiễn mùa đông sẽ đuợc diễn ra vào ngày 28 tháng 2 và ngày mùng 1 tháng 3.
Được biết, vào thời điểm này năm ngoái, lượng khách đến Taltsy là hơn 22 ngàn người. Các nhà tổ chức dự đoán, lượng khách đến Taltsy năm nay trong tuần lễ diễn ra lễ hội sẽ không kém hơn năm ngoái. Giá vé vào cổng vẫn sẽ được giữ nguyên.
Duy Hưng dịch (Theo AS Baikal TV)
( Nguồn:
http://sinhvienirk.net/news/modules....viewst&sid=373)
Bài viết có nhắc đến bảo tàng Taltsy, chắc mọi nguời cũng ít biết, đây là bảo tàng dân tộc học độc đáo gần hồ Baikal, nó còn đuợc gọi là bảo tàng mở duới bầu trời.Mọi nguời có thể tìm hiểu
tại đây