Trích:
weekdaysman viết
|
Đúng là vui và tự hào thật, vì ở đó tác giả Thành Trung rất khen hai người "bạn của mình", hihi

Hay thật, chỉ bằng vài nét chấm phá sắc nét thôi, đủ làm cho người đọc nhận ngay ra ai là ai ...
Hoa May còn nhớ đợt đến DQ lần ấy, đoàn NNN mình đến hơi chậm so với giờ hẹn ban đầu, anh Sơn đón ngay đầu xe và càu nhàu phê phán ... sau đó thêm vụ anh ấy phát hiện trong đoàn có 2 em bé (trái với quy định NM) nữa chứ, ùi ui ... khiếp!

Thế nhưng chỉ sau một thời gian thôi, anh ấy nhanh chóng trở nên thân thiết với cả đoàn bằng những lời thuýêt minh nhiệt tình, hiểu biết; bằng những câu chuỵên vui dí dỏm; bằng sự quan tâm và thân thiện ...
Bài báo hay. Nhưng HM có chút "théc méc" thế này:
-
Trích:
|
Tác giả Thành Trung viết
Rất nhiều báo đã sử dụng các tấm ảnh của anh, nhưng hầu như rất ít người biết mặt tác giả những tấm ảnh ấy. Đó là PN Lâm – người kể chuyện Dung Quất bằng ảnh.
|
Câu kết như một phát hiện khiếm khuýêt của báo khác, thế mà cuối cùng, bài viết cũng không "sửa lỗi" được?
Ax, không biết mặt mũi "người kể chuyện DQ bằng ảnh" mấy ngày nay thế nào nhỉ?
- Ở tấm ảnh đê chắn sóng ghi chú tác giả ảnh: Việt Lâm. Còn có một "người kể chuỵên DQ bằng ảnh" tên Lâm khác ạh?