Ồ, rất cám ơn bác nhatha đã tường thuật rất giàu cảm xúc. Tuy nhiên, bác hơi nhầm chút xíu - Sleptsova thua đội dẫn đầu khoảng 20 giây, sau đó Bulygina đã làm khoảng cách này tăng đến gần 1 phút. Olga Medvedtseva đã thu hẹp khoảng cách với đội Đức xuống còn gần 20 giây, và chính trường bắn đã quyết định tất cả - ở lần bắn thứ 7, Olga Zaitseva đã bắn trúng 5 phát rất nhanh để chiếm lấy vị trí dẫn đầu, hơn Kati Willhem khoảng 7 giây. Và ở lần bắn thứ tám, thì Olga Zaitseva chỉ tốn thêm một viên đạn bổ sung, trong khi Kati Willhem thì sử dụng hết cả ba viên, mà vẫn phải chạy một vòng phạt quanh trường bắn...
Phải nói thực sự, chiến thắng của đội tuyển nữ đã làm nức lòng người hâm mộ. Giải tiếp sức nam thì đội tuyển Nga kém may mắn hơn nhiều - khi vận động viên trẻ Ustiugov ở chặng đầu đã chịu 1 vòng phạt và về đích kém đội dẫn đầu tới gần 1 phút. Sau đó khoảng cách này không rút ngắn được bao nhiêu, và Tchoudov đã không thể tạo được điều thần kỳ nào, nhất là sau khi anh vừa vượt qua được mấy đối thủ thì lại bị ngã ...
|