Trước hết em xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và xem truỳên hình trực tiếp buổi Lế hôm qua.
Thực ra qua TV thì thấy buổi lễ không được hoành tráng như mong muốn, nhưng bên ngoài trên công trường chúng em thì thực sự là ngày hội. Người đông qua mức so với số mời

, làm bọn em bị vỡ chuồng (thế là bị chửi te tua). Rồi gặp phải thằng MC như dở hơi. Lẵng hoa thì nói thành vòng hoa...
Nhưng thôi, quan trọng nhất là chúng em đã làm xong được một việc lớn.
Giờ thì cố gắng vận hành cho an toàn để ra SP.
Trích:
TLV viết
Xin chúc mừng bác Hổ già.
Điều mình ấn tượng nhất lại là... cô phiên dịch.
|
Đây là phiên dịch của nhà thầu chứ không phải của bọn em. Theo kịch bản, để tiết kiệm thời gian ông tây cứ nói tiếng tây không dừng lại, bà ta cứ dịch đuổi theo. Bọn truỳên hình sẽ điều chỉnh tiếng tây nhỏ, tiếng ta to. Nhưng khổ nỗi, ông tây cũng run, quên béng, cứ nghĩ như mọi làn họp giao ban, đọc được một đoạn thì dùng lại đợi dịch. Còn em phiên dịch thì quá nghe lời đạo diễn, cứ thế đọc trước cả đoạn, chẳng để ý ông tây đã nói đến đâu. Nó cũng bị ù tai (ai đã từng đi phiên dịch nhất là những lễ quan trọng như thế này cũng dễ hiểu và thông cảm cho em nó). Nhưng vì nó chưa có kinh nghiệm. Đáng nhẽ ra nó phải điều chỉnh ngay, đằng này, he he. Vì cái vụ này các ông lớn cũng chửi tụi em, mặc dù bọn em chẳng liên quan gì cả. Hic
Trích:
micha53 viết
1- Anh Ba đã đội nón bảo hộ ( vợ thì chưa ).
"
|
Bác Mì Chả, cái ảnh này anh Ba đội... dù.
Bác à, những phóng sự hôm qua VTV1 phát về NMLD, hình ảnh đến 80% là của em, cảnh trên cao, cảnh đêm, ánh lửa hàn, NM lung linh, vận chuỷên thiết bị... He he, có ai biết là công sức của Hổ già này đâu!
Ảnh về đêm em cũng có nhiều và đẹp, khoe với bác vài cái đây.
@all: Hôm nay trên tất cả các báo đều tràn ngập bài và ảnh về buổi Lễ đón dòng SP đầu tiên của NMLD Dung Quất. Thôi thì cây nhà lá vườn, em cũng cung cấp thêm mấy ảnh để góp vui.
Anh Ba ra thăm Cảng xuất sản phẩm:
Anh Ba phát biểu chúc mừng:
Chiếc xe số 01: Xe nhận chuýên dầu DO đầu tiên của NMLD Dung Quất:
Xin cảm ơn tất cả mọi người!