Em cũng muốn bon chen phát...
MẠC TƯ KHOA CHIỀU NGOẠI Ô
Từng tiếng thầm thì nghe chẳng rõ
Vườn chiều êm ả ngóng bình minh
Hỡi em biết chăng lòng bao mến
Thành Mạc Tư Khoa chiều ngoại ô
Suối xinh hờ hững chẳng buồn trôi
Cho trăng tắm mát bạc lung linh
Văng vẳng tiếng ca hơi gió lướt
Bâng khuâng chiều vắng trải lòng ta
Nghiêng so ánh mắt em yêu dấu
Cớ chi lặng đứng cúi thấp đầu
Cho ta mang nặng nỗi ưu tư
Chất chứa trong tim biết bao điều
Phương Đông bừng giấc má thắm hồng
Xin lắng nghe ta người yêu dấu
Khắc ghi trong tim chiều hè ấy
Thành Mạc Tư Khoa chiều ngoại ô
Thay đổi nội dung bởi: Jan, 21-02-2009 thời gian gửi bài 22:48
|