Trích:
thanh_lam viết
Mùa thu ở châu Âu không được đẹp như ở Nga, nhưng cũng có những nét riêng rất đặc sắc
|
Không biết Thanh Lam có dịp đi thăm thú Mùa Thu ở nhiều nước chấu Âu không, chứ Geo thì thấy mùa thu ở Nga cũng vậy thôi. Đều có những cảnh đẹp đến mê hồn. Các bạn Nga cùng đi với Geo trong đợt khảo sát vừa qua cũng thừa nhận điều đó, khó phân biệt nổi vẻ đẹp mùa Thu ở Nga những nơi đoàn đi qua ở Đức, giữa lưu vực sông Ranh và sông Enbơ. Cũng cần nói thêm rằng, phần lãnh thổ trù phú, phát triển nhất của nước Nga cũng thuộc châu Âu đấy. Đành rằng mùa thu ở Sibir cũng đẹp, rất đẹp. Geo còn nhớ như in những chuyến đi trong rừng tai-ga, dưới những thảm lá vàng và đỏ của bạch dương, thùy dương... trong khi những "chàng thông" thì vẫn cứ xanh ngăn ngắt một màu...
Mấy nước ở nam Âu như Pháp, Tấy Ban Nha, Ytalia thì đúng là không có mùa thu đẹp mê hồn như thế. Nhưng Ytalia lại có những công trình kiến trúc, nghệ thuật tuyệt vời, chắc chẳng nơi nào trên Trái Đất này sánh kịp. Đó là cảm nhận riêng của Geo khi bước chân trên từng bậc đá của thành Rôm huyền thoại... Giá như Thanh Lam mở một chủ đề về những kỳ quan văn hóa và thiên nhiên ở Ytalia thì thuyệt vời đấy
Mùa Thu ngoại vi thành phố Dresden, CHLB Đức