
18-02-2009, 21:21
|
 |
Thịt nướng Nga - Шашлык
|
|
Tham gia: Jun 2008
Bài viết: 455
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 609 lần trong 280 bài đăng
|
|
ĐÊM XUÂN
Bài đăng báo Văn Nghệ Trẻ số 7 ( 641)
Đêm lặng nghe tí tách
Tiếng chồi non nhú lên
Nàng xuân đang nhẹ đến
Sương rơi cỏ cong mềm
Hương thơm lan toả êm
Nụ hoa e ấp nở
Hé xinh và bỡ ngỡ
Rắc bụi sương mỏng tanh
Không đến được bên anh
Gục đầu vào nỗi nhớ
Em vẫn là Trăng nhỏ
Giữa mênh mang bầu trời
Đêm xuân và sao rơi...
Nỗi buồn như mới lại
Đất trời say ân ái
Gấp gáp Xuân và Đêm ...
|