Thực ra hôm qua có một chuyện rất khó hiểu - tốc độ trượt tuyết của các VĐV Nga kém hơn nhiều so với đối thủ - kể cả Tchoudov, người vẫn được mệnh danh là Tên lửa Nga trên đường trượt tuyết.
Còn Tcherezov thì rõ ràng anh này đặt hết hy vọng vào bắn súng - và quả thật là anh cách huy chương vàng đúng ... một phát súng chính xác ở loạt bắn cuối cùng. Thật ra cũng có thể thông cảm cho anh này - hôm thi đấu đầu tiên anh ấy bị ngã trên đường đua một quả đau quá, mãi mới dậy nổi.
Có điều mình thích nhất là thái độ của anh Tchoudov trước mọi chuyện - trước ống kính vẫn bình tĩnh, nói và làm đúng mực, rõ ràng, đàng hoàng đâu ra đó...
|