View Single Post
  #16  
Cũ 16-02-2009, 15:10
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Chiến dịch Mars

Cánh phía Tây

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trong lúc này, ở các vị trí bên bờ hai con sông Belyi và Luchesa, dọc theo cánh phía tây của mũi đất trước pháo đài Rzhev, Hai đại đoàn số 22 và số 41, đã đạt được tiến triển rất ấn tượng trong ba ngày đầu tiên của trận đánh, và đã tiếp cận được sâu vào đến vị trí phía sau quân Đức.

Đại đoàn 41 đã mở một đợt tấn công vào hồi 9 giờ sáng ngày 25 tháng 11, sau hàng loạt những trận mưa đạn pháo dữ dội dọn đường, đã đập tan hàng phòng thủ phía trước của quân Đức ở phía nam Belyi. Họ tiến quân ào ạt, dưới trời bão tuyết vượt qua băng giá, đầm lầy, tiến vào các địa hình
trống trải hơn dọc theo con đường đất cái Belyi-Dukhovshchina, quân đoàn súng trường tình nguyện Stalin số 6, được sự yểm trợ của các phân đội tăng thuộc quân đoàn cơ giới cố 1, đã dễ dàng vượt qua các hàng phòng thủ phía trước của quân Đức, chiếm lĩnh một vài khu làng dọc theo con đường và sông Vishenka ở khu vực hậu quân của Đức. Đến rạng sáng ngày hôm sau, quân đoàn cơ giới số 1 vẫn tiếp tục tiến quân, với hai lữ đoàn tăng số 65 và số 219 dẫn đầu. Họ di chuyển chậm rãi xuyên qua các khu rừng. Vào lúc sẩm tối, họ đã xé toạc một lỗ hổng trước hàng phòng thủ quân Đức rộng 20Km và vào sâu đến 30Km, và tiến được đến đường Belyi-Vladimirskoe. Tuy nhiên, đại đoàn 41 bị co lại thành một hàng dài và trở nên rất khó khăn để đánh chiếm thị trấn Belyi, thị trấn này do một sư đoàn bộ binh số 246 của Đức phòng vệ. Ở đây còn có một Kampfgruppe thuộc sư đoàn lính thiết giáp ném lựu đạn Grossdeutschland và sư đoàn thiết giáp số 1 hỗ trợ. Sư đoàn súng trường số 150 của Nga, lúc này tổ chức tấn công vào hàng phòng thủ phía nam của thị trấn, và khi cuộc tấn công này bị thất bại, sư đoàn đã tổ chức củng cố lại lực lượng với lữ đoàn cơ giới số 19. Tuy nhiên, dù có nhiều nỗ lực và tấn công kiên cường, nhưng quân đội Nga vẫn chưa đánh chiếm được Belyi.

Trong khi đó, một sự nỗ lực của quân đội Nga cũng được thực hiện, để cắt đứt tuyên đường Belyi-Vladimirskoe cốt yếu, con đường này dẫn đến Belyi, và chủ yếu để được dùng làm đường tiếp tế vào thành phố. Tuy nhiên, trung đoàn lính thiết giáp ném lựu đạn số 113 thuộc sư đoàn thiết giáp số 1 của Đức, hiện lúc này đang dàn quân dọc theo huyết mạch tiếp tế then chốt, chúng đã gây cản trở ngiêm trọng đến mọi nỗ lực cắt đứt tuyến đường của quân đội Nga.

Cũng vào ngày 25 tháng 11, quân đoàn 3 cơ giới thuộc đại đoàn 22 của Nga, tổ chức tấn công theo hướng đông thẳng đến lưu vực sông Luchesa, dọc theo một hành lang hẹp bị bao bọc bởi các khu rừng và đầm lầy đóng băng. Lực lượng quân đội Nga đã xé rách một lỗ hổng trước hàng phòng ngự của Đức, và tiếp tục tiến thẳng theo hướng đông tới lưu vực sông như đã định. Hai sư đoàn súng trường số 185 và số 238 của Nga đã ép sư đoàn bộ binh số 86 của Đức bật trở lại, và đánh toạc hoàn toàn mặt trận Đức, tại vị trí tiếp giáp giữa quân đoàn 23 và quân đoàn thiết giáp 41 của chúng. Quân đoàn 232 của Đức phản ứng lại chỉ với những đội quân dự bị đã có sẵn của chúng, trung đoàn nem lựu đạn thuộc sư đoàn Grossdeutschland của chúng, cũng nhảy vào nhằm cản trở làn sóng tấn công như vũ bão của quân đội Nga. Cuộc giao tranh khốc liệt đã xảy ra, để chiếm bằng được ngôi làng Starukhi then chốt, các lực lượng Nga đã tiến đánh dữ dội thẳng vào đường Olenino-Belyi nhằm hỗ trợ đại đoàn 41 tiếp tục tiến quân về hướng nam.

Vào ngày 28 tháng 11, lữ đoàn cơ giới 47 đã huy động lực lượng tấn công vào phía đống Belyi, trong khi đó các lực lượng khác đang nỗ lực bao vây thành phố. Trong khi đó, các đơn vị thuộc sư đoàn thiết giáp số 1 Đức vẫn giữ chặt Belyi và tuyến đường Belyi-Vladimirskoe, các sư đoàn thiết giáp 12, 20, và 19 thì di chuyển vào mũi đất trước pháo đài để củng cố thêm cho hàng phòng thủ của chúng.

Mặc dù quân Đức không thể hàn gắn lại được khe hở đã bị xé toạc do đại đoàn 22 của Nga tấn công tạo nên, nhưng địa hình ở đây cũng rất khó có thể vượt qua được, cùng với thời tiết rất sấu cũng như hàng phòng thủ của Đức rất liều mạng kháng cự, do vậy đã làm cho những bước tiến của quân đội Nga bị thiệt hại nặng nề, cho nên họ buộc phải tạm dừng các đợt tấn công đánh thẳng vào mục tiêu của mình, là chiếm bằng được con đường Olenino-Belyi then chốt. Đến ngày 30 tháng 11, trận địa của quân đội Nga cũng vẫn chỉ mở rộng được 8Km và thọc sâu được 18Km

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 17-02-2009 thời gian gửi bài 07:49
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (05-03-2009)