Diễn biến giải VĐTG về trượt tuyết bắn súng
Qua hai ngày thi đấu tại Giải VĐTG về trượt tuyết bắn súng, có 4 bộ huy chương đã được trao: cự ly ngắn 7,5km nữ (VĐV Đức Kati Willhem vô địch, Olga Zaitseva của Nga giành HCĐ), cự ly ngắn 10km nam (Ole Einar Bjoerndalen của Na Uy vô địch), rượt đuổi 10 Km nữ (VĐV Thụy Điển Helena Unsson vô địch, Olga Zaitseva tiếp tục giành HCĐ). Nội dung rượt đuổi nam 12,5 km thì như bạn Nina đã tường thuật. Có lẽ không cần nói gì thêm, đội Nga sẽ không thể đạt thành tích tốt nếu bị tiêu diệt thế này. HCV giành cho Tchoudov là hoàn toàn xứng đáng chứ không phải Bjoerndalen. Sau khi Yureva, Akhatova và Yaroshenko bị treo giò, Zaitseva và Tchoudov đã rất cố gắng và lẽ ra, Nga đã có vàng. Bjoerndalen đã làm mất đi ánh hào quang của nhà vô địch trong con mắt của người hâm mộ. Thật trùng hợp khi scandal này xảy ra sau khi Michael Phelps hút cần sa: Bjoerndalen ở môn trượt tuyết bắn súng được so sánh với Phelps của bơi lội và Amstrong ở môn đua xe đạp. Khi đi "tắt" đường như vậy, Bjoerndalen đã lợi được khoảng 500m, anh ta đáng phải bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, gây thất vọng nhất là thái độ của Bjoerndalen: ngay sau khi bị tước tạm thời HCV, anh ta đã tỏ thái độ thù địch ngay với các VĐV Nga, mặc dù họ đã thi đấu hết mình một cách trung thực. Cách đối xử của Bjoerndalen không phải là của một nhà vô địch chân chính. Không hơn gì là các huyền thoại tôi vừa nhắc đến. Phelps thì trác táng với cần sa, còn chính Amstrong cũng bị BTC cuộc đua vòng quanh nước Pháp (Tour de France) phát hiện sử dụng doping với cả mẫu A và B, nhưng vụ việc đã bị ém nhẹm rất nhanh vì anh ta là người Mỹ. Với một trình độ bắn súng vượt trội và tốc độ rất "khủng", nếu Tchoudov mà không phải người Nga thì có lẽ anh đã sớm trở thành huyền thoại, qua mặt Bjoerndalen một cách nhanh chóng. Nhưng hy vọng vẫn là hy vọng, muốn một sự công bằng trong thể thao thật không tưởng. Hy vọng Tchoudov và đồng đội sẽ đứng vững và chắc chắn, phải giành được "vàng" trong các nội dung còn lại, mà hy vọng nhất là các cuộc đua tiếp sức. Sau ngày hôm nay nghỉ, giải VĐTG sẽ tiếp diễn vào ngày mai với cuộc đua cá nhân cự ly dài 20km của nam: hy vọng tiếp tục đặt lên vai Maksim Tchoudov và có thể cả Nicolai Kruglov.
|