Hôm trước Anka hứa sẽ đưa phóng sự ảnh của QK DN ọp ẹp đầu năm vào ngày 10 tháng giêng tại nhà bác Thời xa vắng, hôm nay mới thực hiện được đây các bac ạ!
Sau một hồi phôn qua phôn về, đúng 5g chiều những thành viên cộm cán đã lần lượt xuất hiện tại nhà bác Thời xa vắng. Đáng biểu dương nhất là anh chàng Micôlai, đến sớm nhất và đảo qua đảo lại trong bếp cũng tích cực nhất!

Sau đó là bác Gionhe, cặp đôi nhà cô gái Digan, Sunstar và Sonque.

Còn có thêm một khách mời rất quen của sinh hoat giao lưu trong trận oplai vừa rồi tại DN, các bác có nhận ra ai không ạ? (Chắc chắn là bác Hunggamo không thể không nhận ra thủ phạm

... )

Mọi người cùng ăn uống văythưởng thức lại các tiết mục văn hóa văn nghệ

(mới các bác dòm kỹ trên màn hình tivi nhà bác Thời ảnh dưới đây)

Bác Hồ Trương đến muộn hơn sau một lúc, với những lời phàn nàn tiếc nuối: nào là QKDN họp mặt ở nhà hàng Bạch Dương này, nào là mồng 4 Tết ở nhà bác Chaika này, rồi mồng 5 họp mặt ở nhà bác Gió mà không có Hồ ta không có mặt. Hì hì, bác Hồ Trương ơi, cũng tại mấy cái phôn cầm tay của bác dạo Tết sao cứ im re. Từ nay có sự kiện gì rút kinh nghiệm cứ viết áp-phích gắn lên nhà bác cho tiện, thỏa thuận thế nhé!

Tất cả vừa ăn vừa rôm rả đủ chuyện: Từ chuyện ngoài Bắc (bác Thời, Sonque vừa ăn Tết từ Hà Nội và Hà Nội mới vào mà!), đến chyện trong Nam. Thế nhưng ai cũng tiếc khi nghe kể mồng 4 Tết được thưởng thức rượu Vốtka đen và món xalat Nga chính hiệu do chi Chaika chủ biên. Hồ hởi nhất vẫn là chủ đề ọp lai sắp tới. QK DN những muốn ra quân với đội hình đầy đủ nhất mà quân khu có. Bác Hổ Già với các thiết bị truyền thông thi không thể thiếu được rồi! Và ý kiến chung là 1 ngày e chừng ít quá! (Vậy xin BTC của cả 3 miền ra tay lên 1 chương trình thống nhất, còn thời gian thì đúng là ta nên tránh khi qúa đông người đổ về Nha Trang dự lễ hội biển).
Xin cám ơn bác Thời xa vắng vì tình thân mến thân! Chúc nhà bác trong năm mới rước thêm được nhiều cup vàng cho phong phú thêm bộ sưu tập dưới đây: