View Single Post
  #122  
Cũ 14-02-2009, 09:39
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Bên kia bác Geo đã đưa lên 1 bài thơ của Bà chúa thơ nôm. Em không dịch nổi, chỉ dám mạn phép bà đọc giấu đọc diếm ở chợ Bắc Qua này thôi, mong bà thứ lỗi cho người ở chợ mê thơ của bà nhé:

* * *
Анна Ахматова

Ты пришел меня утешить, милый
Ты пришел меня утешить, милый,
Самый нежный, самый кроткий...
От подушки приподняться нету силы,
А на окнах частые решетки.

Мертвой, думал, ты меня застанешь,
И принес веночек неискусный.
Как улыбкой сердце больно ранишь,
Ласковый, насмешливый и грустный.

Что теперь мне смертное томленье!
Если ты еще со мной побудешь,
Я у Бога вымолю прощенье
И тебе, и всем, кого ты любишь.

5-1913
* * *
Anna Akhmatova

Lão đến an ủi ta, đồ khỉ gió,
Lão đến an ủi ta, đồ khỉ gió,
Đồ khỉ đáng yêu, dịu ngọt nhất đời...
Ta chẳng còn sức mà nhỏm dậy,
Mà ngoài kia dày song cửa, than ôi.

Chắc lão nghĩ sẽ thấy ta chết hẳn
Nên mang vòng hoa giả dối đến thăm
Nụ cười lão dịu buồn, giễu cợt
Làm tim ta đau quá, lão hâm.

Sao ta thấy người lả như chết thật!
Nếu lão bên ta còn lưu lại phút giây,
Thì cầu Chúa thứ tha cho lão
Cho cả bọn đàn bà mà lão đang say.

5-1913
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"

Thay đổi nội dung bởi: USY, 14-02-2009 thời gian gửi bài 15:21
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
BelayaZima (14-02-2009), Geobic (14-02-2009), Hoa May (14-02-2009), Nina (14-02-2009)