View Single Post
  #1  
Cũ 13-02-2009, 15:25
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default Anne Veski - nữ hoàng nhạc nhẹ người Estonia

“Как же я рада видеть снова моих зрителей глаза.
Мне лучшей подругой стала сцена навсегда”

Người phụ nữ coi khán giả mãi mãi là người bạn tốt nhất của mình ấy chính là Anne Veski - nữ hoàng nhạc nhẹ người Estonia, người mà chúng ta không thể quên với những ca khúc tuyệt vời như "Возьми меня с собой", “Позади крутой поворот”, “Песня о капитане”, v.v.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Sinh ngày 27 tháng Hai năm 1956 tại thành phố Ralla, Estonia. Mặc dù niềm đam mê âm nhạc của tuổi trẻ có thể trở thành nghể nghiệp thực sự, nhưng Anne thông minh và thực tế vẫn quyết định học một nghề chuyên môn nghiêm túc hơn vào thời đó. Nhưng dù đang theo học ở Trường Đại học Bách khoa Tallin, Anne vẫn không quên tới studio nhạc nhẹ thuộc nhạc viện, và đây chính là nơi cô đã được mời vào làm việc ngay sau khi nhận tấm bằng đại học về kỹ thuật. Và mọi sự bắt đầu từ đó.

Anne Veski làm việc chuyên nghiệp chính thức tại ban nhạc “Mobile”. Trong thời gian này, cô theo học lớp thanh nhạc của nghệ sĩ ưu tú Estonia Uno Loopa và giảng viên của studio nhạc nhẹ Liudmila Isaakova, cũng như các lớp học vũ điệu của giảng viên Kaliu Saareke.

Những bản thu âm đầu tiên trên radio và truyền hình. Ban nhạc “Mobile” tích cực đi biểu diễn ở khắp Liên Xô cũ. Năm 1979 lần đầu tiên đi biểu diễn ở nước ngoài. Đó là Ba Lan. Cũng vào năm đó lần đầu tiên Anne Veski được biểu diễn trong chương trình “Шире круг” của Đài truyền hình trung ương.

Cuối năm 1979 Anne chuyển sang ban nhạc “Vitamin”. Năm 1980 đài phát thanh Estonia trao tặng ca sĩ giải thưởng chiếc đĩa vàng. Chương trình biểu diễn đơn đầu tiên của Anne diễn ra tại Matxcơva, ngay tại sân khấu của Nhà hát Ca nhạc nhẹ Matxcơva. Một chương trình tuyệt vời, khán giả đón nhận phần trình diễn của ca sĩ người Estonia với những tiếng “Ura”, còn trên báo chí của thủ đô lập tức xuất hiện những đánh giá, nhận xét - đều rất khả quan.

Năm 1981 bộ phim ca nhạc truyền hình “Снежные напевы” về Anne Veski đã được quay theo đề nghị của Đài truyền hình trung ương, là một thành công vang dội và được chiếu lại nhiều lần. Anne Veski lại một lần nữa được trao giải thưởng chiếc đĩa phát thanh và truyền hình như một ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất của năm. Cũng năm này, ca sĩ tham gia Liên hoan Thanh niên tại Karl-Markstadt - CHDC Đức.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Năm 1982-1983 Anne Veski biểu diễn chung với ca sĩ Estonia nổi tiếng Tynis Miaghi trong ban nhạc “Мюзик – сейф”. Năm 1982 Anne tham dự Liên hoan ca khúc Xô viết tại thành phố Zelena-Gura (Ba Lan) với tư cách khách mời của liên hoan, và cũng tham gia quay phim ca nhạc tại đài truyền hình Ba Lan.

Anne thường tham gia vào các chương trình truyền hình của Đài truyền hình trung ương như “Шире круг”, “Голубой Огонек”, “Песня года”, “Ногогодний аттракцион” và các chương trình khác nữa.
Năm 1982 khán giá radio và truyền hình lại một lần nữa bình chọn Anne là ca sĩ được yêu thích nhất, và lần thứ 3 liên tiếp Anne được trao giải “Chiếc đĩa vàng”.

Cuối năm 1982 tại cuộc thi hát hàng năm mang tên A.Oit Anne đã giành được giải nhất. Cũng trong năm này, đối với Anne còn đánh dấu sự ra đời của đĩa “Anne Veski hát” tại hãng phát hành đĩa quốc gia “Melodia”.

Năm 1983, bộ phim ca nhạc thứ hai về Anne Veski mang tên “Золото осень” được quay theo đề nghị của Đài truyền hình trung ương, và tại đây, lần đầu tiên những ca khúc của I.Sarukhanov như “Позади крутой поворот” được vang lên và trở thành tấm danh thiếp cho Anne. Từ hè năm này, Anne làm việc với nhóm nhạc riêng của mình tên “Nemo”.

Bắt đầu từ năm 1979, Anne Veski luôn giữ vững vị trí đầu bảng cùng với Alla Pugacheva và Sophia Rotaru trong các cuộc bình chọn ca sĩ được yêu thích do các báo, đài tổ chức.

Anne Veski cho rằng năm 1984 là năm thành công nhất của mình. Cô tham dự Liên hoan ca nhạc nhẹ quốc tế tại Sopot (Ba Lan) và nhận được hai giải nhất: giải nhất tại cuộc thi chính và giải nhất vì thể hiện ca khác Ba Lan hay nhất. Cô được phong là Nghệ sĩ ưu tú Estonia và bộ phim ca nhạc thứ ba với sự tham gia của cô được trình chiếu.

Năm 1985, Anne Veski tham dự Liên hoan “Sopot-85” với tư cách là khách mời danh dự, bên cạnh các ngôi sao thế giới như Shirley Bassey và Mikis Teodorakis.

(còn tiếp)
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn phucanh cho bài viết trên:
BelayaZima (13-02-2009), hungmgmi (13-02-2009), Old Tiger (15-02-2009)