Chiến dịch Mars
Cánh phía Đông

Cuộc tấn công bắt đầu sớm vào ngày 25 tháng 11, các cánh quân phía đông, phía tây, và phía bắc đồng loạt mở các cuộc tấn công và mũi đất trước pháo đài địch. Mở màn là các đợt pháo kích dữ dội, bộ binh và xe tăng thuộc đại đoàn 20 và 31 của mặt trận phía Đông cùng loạt tấn công vào các vị trị phòng thủ của quân đoàn 39 thiết giáp Đức dọc theo hai con sông Vazusa và Osuga. Đại đoàn 31 đi đầu một cánh tấn công cũng với các sư đoàn súng trường số 88, số 336 và sô 239, họ còn được sự hỗ trợ bởi hai lữ đoàn tăng số 145 và số 332. Mặc dù quân Đức đã có sự chuẩn bị để nghênh chiến với một cuộc tấn công, nhưng cuộc đột kích của quân đội Nga đã ném chúng vào một thời điểm cực kỳ khó khăn và nguy hiểm, với sư đoàn bộ binh 78 nằm giữa các đơn vị của sư đoàn thiết giáp số 5 dọc theo sông Vazusa. Mặc dù lực lượng tấn công có quân số mạnh hơn, và lúc đầu quân Đức bị rối loạn, nhưng cuộc tấn công của quân đội Nga mới chỉ giành được các kết quả có hạn, do hàng phòng thủ của Đức quá mạnh.
Phía bắc sông Osuga, sư đoàn 102 bộ binh của Đức đã bị đại đoàn 31 đẩy lui về phía sau. Ở khu vực giữa các sông Osuga và Vazusa, trung đoàn 195 bộ binh thuộc sư đoàn 102, đã đẩy lui các đợt tấn công của sư đoàn súng trường số 251 và hai sư đoàn cận vệ số 42, số 326, các sư đoàn này được sự yểm trợ của hai lữ đoàn tăng số 25 và số 93. Bộ binh Nga đã tiến quân theo đội hình bậc thang, đội ngũ của họ đặt rải rác khắp trận địa cùng với sự yểm trợ của xe tăng. Các loại súng máy, pháo binh và súng hạng nhẹ của Đức dội đạn như mưa vào đội hình bộ binh tấn công của Nga, các loại pháo chống tăng của chúng cũng lần lượt bắn gục các xe tăng hộ tống. Quân đội của Nga vẫn tiếp tục tấn công thêm ba ngày nữa, nhưng cuối cùng phải tạm dừng vì bị tổn thất qúa nặng.
Cuộc tấn công của đại đoàn 20 vào khu vực giữa các sông Vazusa và Osuga cũng đạt được thắng lợi nhỏ. Mặc dù sự yểm trợ mạnh mẽ của xe bọc thép, các đợt tấn công của quân đội Nga cũng vẫn phải tạm ngưng cau khi bị tổn thất lớn.
Tuy nhiên, ở cánh phía nam mũi đất trước pháo đài, dọc theo hai bờ sông Vazusa đóng băng, một sư đoàn súng trường độc lập thuộc đại đoàn 20 đã dành được một thắng lợi hạn chế. Nắm được lợi thế về sự hỗn loạn của quân Đức, sư đoàn 247 súng trường được sự yểm trợ của một lữ đoàn tăng khoảng 50 xe tăng, đã vượt qua dòng sông Vazusa đóng băng, bẻ gãy toàn bộ các vị trí phía trược của quân Đức, chiếm giữ hai ngôi làng bên bờ phía tây dòng sông. Lợi dụng thời cơ này, sư đoàn 331 súng trường cũng vượt sông và tiến vào khóa nòng. Cuộc giao tranh diễn ra rất dữ dội trong suốt cả ngày, bộ binh Nga chiến đấu rất dũng mãnh để mở rộng điểm đầu cầu. Đến cuối ngày, phạm vi điểm đầu cầu còn lại rất hẹp, điều này rất bất lợi cho vấn đề làm vị trí khởi động tấn công kế tiếp ở đây. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, một lực lượng của Nga gồm, quân đoàn súng trường cận vệ số 8, quân đoàn kỵ binh cận vệ số 2 và quân đoàn tăng số 6, đã đánh thúc vào để cố gắng mở rộng đầu cầu, và khai thác lợi thế để tiến về phía tây. Quân đoàn súng trường cận vệ số 8 gồm có, sư đoàn súng trường cận vệ 28, hai lữ đoàn súng trường số 148 và số 150, cùng hai lữ đoàn tăng số 11 và số 18, đang gặp bất lợi bởi quân Đức rất ngoan cố và liều mạng kháng cự.
Vào đêm ngày 25 tháng 11, khi các lực lượng quân đội Nga cố gắng mở rộng đầu cầu rất mỏng manh của họ, lúc đó quân đoàn súng trường cận vệ số 8, quân đoàn tăng số 6 và quân đoàn kỵ binh cận vệ số 2, chiến đấu rất dũng mãnh đánh thẳng về phía trước. Dưới làn mưa đạn pháo của Đức, họ vẫn tấn công dọc theo hai con được đất đóng băng, xuyên qua những khu rừng thưa tiến thẳng đến các vị trí đường. Bộ binh và xe tăng của quân đoàn súng trường cận vệ số 8 bị kẹt lại ở những vị trí đường giao nhau trên khắp Vazusa, các sĩ quan tham mưu đã cố gắng để dẹp đường tiến cho xe bọc thép, quân đoàn tăng số 6 và quân đoàn kỵ binh cận vệ số 2, nhưng tất cả đều vô vọng. Đây là một nhiệm vụ và sự di chuyển quân bất khả thi tại các điểm đường giao nhau, toàn bộ tình thế đành phải tạm dừng. Mặc dù quân đoàn súng trường đã vượt đươc qua sông, nhưng các quân đoàn kỵ binh và xe tăng vẫn bị mắc kẹt lại ở bên bờ phía đông. Khi đó là vào khoảng giữa trưa ngày 26 tháng 11, trước khi các xe của quân đoàn tăng số 6 có thể đưa vào trận đánh.
Ngày 27, quân dự bị của Đức thuộc sư đoàn thiết giáp số 9 được đưa vào bố trí tại các vị trí đánh chặn dọc theo tuyến đường Rzhev-Sychevka then chốt, các đơn vị của sư đoàn bộ binh số 78 và thiết giáp số 5 đã củng cố lực lượng ở các vị trí trong làng, chúng bẻ gãy mãnh liệt các đợt cố gắng khai thác của quân đội Nga. Vào buổi chiều hôm đó, hai lữ đoàn tăng số 20 và số 26, cùng với cùng với lữ đoàn súng trường cơ giới số 6 thuộc quân đoàn tăng số 6 của Nga đã vượt qua con đường Rzhev-Sychevka sống còn, bất chấp tổn thất nặng nề. Các đơn vị thuộc hai sư đoàn kỵ binh cận vệ số 2 và số 3, cùng với toàn bộ sư đoàn kỵ binh số 20 cũng vượt qua đường, nhưng bị tổn thất khủng khiếp trong quá trình này. Quân Đức phản ứng lại bằng những đợt phản công từ phía bắc và phía nam dọc theo đường Rzhev-Sychevka đánh thẳng vào các sườn bị hở của quân đội Nga.
Vào xế chiều ngày 28 tháng 11, cuộc tấn công của quân đội Nga đã bị nao núng, mặc dù phần chính của quân đoàn tắng số 6 và ba sư đoàn kỵ binh đã tiến đến được các cánh rừng dọc theo đường Rzhev-Sychevka, các đợt phản công của quân Đức dọc theo đường Rzhev đã mở ra được cánh cửa con đường rút lui của chúng. Các lực lượng còn lại của Nga bị kẹt lại, đã được lệnh tổ chức đánh bung ra về phía tây vào đêm ngày 28 tháng 11.
Thay đổi nội dung bởi: nthach, 17-02-2009 thời gian gửi bài 07:48
|