Tham quan và nghỉ tại đảo Cát bà - Hải Phòng vào đầu mùa đông cũng nhiều điều thú vị. Vài gia đình rủ nhau cùng đi trên chiếc xe 9 hoặc 12 chỗ ngồi. Du lịch đường bộ (không đi tàu thủy). Xuất phát từ Hà Nội 6 giờ sáng. Đi qua Hải Dương có thể nghỉ ăn sáng, uống cafe... Đi qua thành phố Hải Phòng.
(Virus đừng nhớ nhà nhé

)
Rẽ phải đi đến bến phà Đình Vũ, mua vé lệ phí qua phà người và xe. Phà chạy đúng 1 giờ trên biển. Đến huyện Cát Hải - Nơi nổi tiếng của Hải Phòng là nghề sản xuất nước mắm. Qua Cát Hải, tiếp tục đi phà trên biển lần thứ hai - Bến phà Gót khoảng 30' . Đến đảo Cát Bà, đường lên dốc núi đá quanh co. Trên xe có thể ngắm cảnh núi và biển rất hoành tráng.
Giữa đường, có thể vào các nhà hàng dọc đường (nhưng không nhiều ), hoặc như chúng tôi đã chuẩn bị trước ở nhà, tìm bãi sú khô ven đường, trải giấy hoặc tấm nilon, bày biện những món ăn đã chuẩn bị trước và rườu hoặc bia, nước ngọt...thế là bữa trưa an toàn - ngon miệng và đỡ tốn kém
Nghỉ tại khách sạn loại tương đối tốt ở Cát Bà vào thời điểm này rất rẻ, 120.000ĐVN/phòng đôi
Ngắm cảnh hoàng hôn mùa đông trên đảo huyện Cát Bà
Và khi màn đêm buông xuống
Bình minh trên huyện đảo Cát Bà
Và đi tàu thủy tham quan vịnh và đảo khỉ
Những người cùng đồng hành - khác quốc tịch
Trên đảo khỉ
Trên vịnh tham quan các khu nuôi cá lồng, bơi thuyền đôi - sau đó thưởng thức hải sản tươi ngay trên thuyền...
...
Những ai có nhu cầu đi du lịch trái mùa vào những ngày nghỉ cuối tuần sẽ rất bổ ích vì thực sự yên ả, môi trường sạch sẽ, an ninh tuyệt đối.