View Single Post
  #12  
Cũ 12-02-2009, 11:36
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default

NHỮNG BỨC TRANH CÒN CHƯA ĐƯỢC BIẾT ĐẾN CỦA REPIN ĐƯỢC TRƯNG BÀY TẠI BẢO TÀNG TRECHIAKOVSKIJ

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ngày 11/02/2009, những bức họa của Ilija Repin do một trong các ngân hàng mua tặng bảo tàng, đã được trưng bày tại triển lãm mở trong Bảo tàng Trechiakovskij.

Bộ sưu tập này, gồm 25 bức hoạ, bao hàm tất cả các thời kỳ trong cuộc đời sáng tác của họa sĩ và thể hiện tất cả các thể loại tranh ông đã từng vẽ: ở đây có các bức họa chân dung và phong cảnh, các bức tranh minh họa và phác họa.

Triển lãm được trình bày theo cách để người xem có thể thấy được sự tồn tại song song giữa hội họa và đồ họa của Repin. Cũng như có thể so sánh lại những bức tranh được trưng bày với những bức đồ họa được lưu giữ trong bảo tàng.

Bức "Chân dung thủ lĩnh Polubotko" ("Портрет гетмана Полуботко") được đánh giá như một nét chì đánh dấu thời gian họa sĩ vẽ bức tranh vải "Những người Kodăc Dapôrôgiơ viết thư cho Hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ" ("Запорожцы пишут письмо турецкому султану").

Những bức chân dung là phần chủ đạo trong bộ sưu tập này và bức đẹp nhất trong số đó - phác họa bằng bút lông hình dáng của Gorki trên giấy với bố cục "Giữ sóng gió" ("Среди волн") được hoàn thành vào khoảng năm 1904 khi đọc trường ca "Con người" của nhà văn.

Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, bảo tàng mới hoàn thiện được một bộ tranh đồ họa của họa sĩ với qui mô như vậy.


Còn dưới đây là sơ lược về danh họa Ilija Repin:

Репин Илья Ефимович

Ilja Jefimovitsh Repin sinh ngày 24-7-1844 tại thị trấn Truguev, trong một gia đình quân nhân. Cha của Repin là một sĩ quan trong trung đoàn kỵ binh. Repin qua đời ngày 29-9-1930 tại gia trang ở Penaty, thuộc đất Phần Lan.
Repin say mê hội hoạ từ thuở nhỏ, mới 7 tuổi ông đã bắt đầu vẽ và đã kiếm được tiền về cho mẹ bằng cách vẽ những quả trứng hoa dùng trong ngày lễ Phục sinh. Thấy con ham mê vẽ, mẹ ông đã mang cho Repin đến học ở xưởng vẽ của học sĩ Bucanov ở ngay thị trấn. Sau một năm học, Repin trở thành hoạ sĩ vẽ tranh Thánh. Nhưng mơ ước của Repin là được vào học ở Học viện Mỹ thuật Petersburg. Ông tạm biệt quê hương và gia đình để lên đường tới Petersburg, đến một nơi xa lạ. Nhưng tiếc thay, cửa Học viện Mỹ thuật Petersburg đã khép lại đối với ông. Mọi hy vọng đã sụp đổ tan tành. Nhưng rồi được một người bạn mới khuyến khích, Repin đành vào học trường hội hoạ ban đêm. Tại đây ông đã đạt được thành công và đã chắp cánh cho ông thi đỗ vào Học viện Mỹ thuật, nhưng với tư cách là sinh viên dự thính. Vì vậy, ông phải đóng một khoản học phí là 25 rúp. Đó là một số tiền rất lớn đối với Repin. Nhưng rất may, Repin được một nhà say mê hội hoạ, thường giúp đỡ những tài năng trẻ, đã tài trợ cho số tiền đó.
Trong thời gian học ở Học viện Mỹ thuật, Repin được nhiều thầy giáo giúp đỡ, đặc biệt là hoạ sĩ Kramskois, một người có tư tưởng dân chủ tiến bộ. Điều này đã được phản ánh trong tác phẩm đầu tay của Repin “Tử thần tàn sát những người Ai Cập tiền sinh” (1865). Bức tranh được tặng huy chương bạc và danh hiệu hoạ sĩ tự do.
Năm sau, Repin dựng tác phẩm “Đại giáo chủ bị Nga hoàng Ivan bạo chúa đuổi khỏi nhà thờ ngày 8-10-1568” . Tác phẩm này được Hội đồng Học viện ngợi khen.
Mùa xuân năm 1868, Repin thi tốt nghiệp ra trường. Repin được nhận vẽ đề tài “Iov và bạn của người”, một đề tài tôn giáo làm Repin chán ngấy. Nhưng đó lại là một kỳ thi quyết định. Repin đã dồn mọi sức lực, tài năng, trí tuệ miệt mài bên giá vẽ một năm trường. Cuối cùng tấm huy chương vàng đã về tay ông.
Suốt mùa hè năm 1870, Repin đã đến ở một làng ven sông Volga. Tại đây, ông đã sáng tạo ra kiệt tác “Những người kéo thuyền trên sông Volga” (Бурлаки на Волге) , được nhà phê bình nghệ thuật Stasov đánh giá: Tương lai của cả một nền nghệ thuật dân tộc thuộc về tác giả của bức tranh “Những người kéo thuyền trên sông Volga”. Ngày 2-10-1871, Repin được tặng huy chương vàng hạng nhất về bức “Phép hồi sinh cho con gái của Iairơ". Đây lại là một đề tài tôn giáo, Repin không mấy thích thú, nhưng nó lại là đề tài thi tốt nghiệp thực sự. Nếu tác phẩm thành công, ông không chỉ được nhận huy chương vàng, mà còn được hưởng một khoản phụ cấp 6 năm ra nước ngoài tập huấn nghiệp vụ, đồng thời đỗ tốt nghiệp, Repin đã đạt được như ý.
Cách mạng tháng Mười Nga 1917 bùng nổ, Repin hăm hở đi vào mô tả cuộc sống, ca ngợi cuộc sống mới. Repin vẽ bức “Công cụ biết nói của chủ nghĩa đế quốc” , bị bọn phản động gửi thư đe doạ: Hãy im đi, ông già! Ông chẳng những không im mà còn lớn tiếng giải thích quan điểm trong tranh “Những người kéo thuyền trên sông Volga”.
Vào một buổi sáng tháng 4/1918, bỗng nhiên biên giới giữa Liên Xô (trước đây) và Phần Lan bị đóng cửa và Penaty, nơi ở của Repin nằm lại trên lãnh thổ của Phần Lan. Từ đó, Repin sống xa Tổ quốc ròng rã suốt hơn 10 năm, một thời kỳ buồn tẻ, bi thảm nhất đối với Repin. Dù ở nước ngoài, lòng Repin vẫn hướng về nước Nga thân yêu của ông. Điều này thể hiện rõ khi các hoạ sĩ Liên Xô đến thăm ông vào năm 1926, để thay mặt chính phủ Liên Xô mời ông về Tổ quốc. Repin sung sướng đến sững sờ, vì ông biết rõ nhân dân, nhà nước Liên Xô rất tự hào về người con vĩ đại của mình. Nhưng lúc ấy, hoạ sĩ đã ở vào tuổi 82. Ông biết rằng sức khỏe không cho phép ông đi xa. Ông sung sướng hỏi thăm bạn bè và tặng tranh cho bảo tàng trong nước.
Ngoài những bức tranh nêu trên, Repin còn có các hoạ phẩm khác như:
- Đám rước thánh giá ở tỉnh Cuôcxcơ (1880-1883)
- Những người Kodăc Dapôrôgiơ viết thư cho Hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ
" Запорожцы пишут письмо турецкому султану" (1880)
- Cuộc họp kín (1883)
- Ivan bạo chúa và con trai Ivan của ông ngày 18-10-1581
"Иван Грозный и сын его Иван" (1885)
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...

Thay đổi nội dung bởi: phucanh, 12-02-2009 thời gian gửi bài 11:38
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn phucanh cho bài viết trên:
anka (12-02-2009), Siren (17-03-2011), USY (12-02-2009)