Trích:
Old Tiger viết
Lão Râu già rồi mà mắt mũi còn tinh gớm nhể!  Hổ đây cũng thấy ngờ ngợ, nhưng không dám nói ra sợ lão Đấu sĩ lão ấy cho một đao thì toi. 
|
Cha chả,
Hổ mà lại sợ đao của
Võ sỹ giác đấu à? Theo Lão Râu thì bác đó chỉ là một tay
Mã tà (ma ní) lèng mèng (
Đạp cửa xông vào liều mình như chẳng có... làm cho Mã tà, Ma ní hồn kinh... -
Văn tế nghĩa sỹ gà luộc, uấy, Lão nhầm,
Văn tế nghĩa sỹ cần luộc, ầy dà, lại lộn rồi:
VĂN TẾ NGHĨA SỸ CẦN GIUỘC), Lão Râu này chẳng sợ, nếu cần thì dám liều mình như chẳng có, chơi luôn!
Trích:
Old Tiger viết
Sau quả Nha Trang này, Em nghĩ Lão Râu đề xuất tiếp một quả đến rừng Tai-ga của lão được không? Rừng của lão chắc giờ cũng có đủ các loại chổi để tắm hơi rồi nhể? 
|
Đồng ý nhất trí cả hai tay luôn! Lão đề nghị các bác đi tàu hỏa xuyên Trung Hoa lục địa, nhập cảnh Nga ở Khabarốpxcơ rồi đi tàu hỏa tiếp (
Transiberian train) đến chỗ Lão Râu ở rất gần. Để tiếp các bác nữ, là nhà tắm hơi truyền thống với
chổi gai xịn, đảm bảo
gai tua tủa. Để tiếp các bác nam, là chổi các
màu, đặc sản địa phương, các bác yên tâm,
Siberian service "A - to - Z" trên cả tuyệt vời!