View Single Post
  #40  
Cũ 10-02-2009, 18:23
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Hưởng ứng bạn Wehrmacht nhé, bài này chả hiểu sao hồi trước mình không dịch


ОТОЙДИ ОТ ОКНА
Сергей Есенин

Не ходи ты ко мне под окно
И зеленой травы не топчи,
Я тебя разлюбила давно,
Но не плачь, а спокойно молчи.

Я жалею тебя всей душою,
Что тебе до моей красоты?
Почему не даешь мне покою
И зачем так терзаешься ты?

Все равно я не буду твоею,
Я теперь не люблю никого,
Не люблю, но тебя я жалею,
Отойди от окна моего!

Позабудь, что была я твоею,
Что безумно любила тебя,
Я теперь не люблю, а жалею -
Отойди и не мучай себя.

<1912>
Thôi anh đừng đứng mãi bên cửa sổ
Sergei Esenin

Thôi anh đừng đứng mãi bên cửa sổ
Và xin đừng dẫm nát đám cỏ xanh
Em hết yêu anh từ lâu rồi, anh hỡi
Hãy lặng yên chứ đừng khóc nghe anh

Thì em vẫn thương hại anh lắm lắm,
Nhan sắc em vốn nào có là gì?
Nhưng sao chẳng cho em yên tấc dạ
Sao anh cứ hành hạ mình, có để làm chi?

Em sẽ không là của anh, anh hỡi
Vì bây giờ em chẳng yêu ai
Không yêu anh, nhưng em thương hại
Thôi đừng đứng bên cửa sổ, hãy ra ngoài!

Hãy quên những ngày em thuộc về anh
Rằng khi đó, em yêu anh say đắm
Em bây giờ không yêu, chỉ thương hại
Nên hãy đi đi, đừng làm khổ chính mình

<1912>
Trả lời kèm theo trích dẫn