View Single Post
  #22  
Cũ 09-02-2009, 11:13
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default

Những chùm mận (roi) đỏ mọng soi bóng nước:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Buồng chuối nặng trĩu:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Và đây là cây và hoa keo (lần đầu tiên em được thấy), rất lạ:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Và một loài hoa em không biết tên:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...
Được cảm ơn bởi:
Hoa May (09-02-2009)