Trích:
Old Tiger viết
Ối Giời, dẫn đến hiểu lầm thế này thì Hổ đây thấy áy náy quá. 
|
Bác Hổ đừng buồn, bạn nguyenthuhanh82 này không hiểu lầm đâu, mà em tin rằng chẳng có ai nỡ hiểu lầm topic này.
Bạn ấy nói đùa cho vui đấy bác ạ! Bạn này vui tính & hài hước lắm, mấy năm nay em thấy khiếu hài hước của bạn ấy ngày càng đáng nể! Có khi sau này ra trường, về nước làm diễn viên hài đóng vai mấy Táo đi thi MISS APPLE trong chương trình GNCN cũng được ấy chứ! Chí Trung với cả anh Quang Thắng gặp bạn ấy còn phải khóc rưng rức!
Nhân tiện em cũng mạnh dạn triển khai ý của anh Hùngmì là có trường hợp nào cần giúp đỡ, hoặc có kế hoạch đi thăm địa chỉ nào
các bác cứ post bài lên cho mọi người cùng biết và chung tay "một cây làm chẳng lên non". Coi như là cùng chung chiến hào trong một chiến dịch nho nhỏ, rồi ai nấy lại về quê cày bừa tiếp, Дружба của chúng ta chắc chắn sẽ gắn bó hơn, em trộm nghĩ, phải qua ghềnh vượt thác với nhau thì tình nghĩa mới bền lâu, chứ lúc nào cũng chỉ có Улыбки với lại roses


thì cũng hơi... thiếu vị đắng cay cuộc tình (bạn), phải không ạ.
Em lại ví dụ thế này, hôm tháng trước anh em mình đi làm từ thiện cho ông Dũng lò vôi ở Bình Dương đấy, anh em cũng tấm lòng vàng cho ông ý một cơ số thìa, bác thì em chẳng biết tâm tư ra sao, chứ em sau một ngày say xe lộn lên lộn xuống, em thấy... cuộc đời thật ý nghĩa (câu này đang mốt trên mọi forum- thế nào cũng bị cụ Phương với cô Măng chê sến đây).
Thế vẫn là từ thiện (hay không phải từ thiện mà chỉ là giúp đỡ một ai đó cũng được), mà lại chẳng nặng nề cho lắm, chẳng phải quĩ kiếc gì cả, ai có áo rét góp áo rét, ai có sách góp sách, ai có thìa nhỏ thì... ký gửi cho bác nào trực tiếp đi thăm ấy là yên tâm. Có khi topic dài thế này, mà chỉ giúp được 1 người hoặc 1 em bé nào thôi, cũng là thành công, còn chúng ta thì happy hơn ngày thường.
Hình như em viết hơi dài, các bác thông cảm, từ giờ đến qua Rằm em quyết lên sao lên vạch, còn có 2 bài nữa là đủ hai năm mươi bài spam của em, nên em cũng có hơi post bài nước rút tí tị tì ti.