Những người KTX MGU thời kỳ 2002-2005 sẽ nhớ rất rõ hình ảnh quen thuộc của người trực tầng ngồi ở ngay lối ra vào. Thông thường, họ là những bà trung niên béo ục ịch rất xấu tính, hay soi mói sinh viên. Nếu các bà ấy phát hiện ra tình trạng nam nữ ở chung

sẽ tìm cách mặc cả để được đút lót. Tình trạng nam nữ ở chung thời kỳ này cũng khá phổ biến

. và không ít cặp sv VN phải cung phụng họ hằng tháng.
TL cũng nằm trong số đó nhưng vì "tinh ranh" nên TL và bạn gái (nay đã là vợ) chưa mất đồng nào cho những người như thế. Trong số những người trực tầng luân phiên, có một ông cụ tóc bạc lâm râm, đeo kính cận, dáng gầy gò, khuôn mặt vô cùng phúc hậu. Ông ấy rất hiền, đến phiên trực hay ngồi đọc báo, nghe đài và xem chiếc ti vi trắng đen cũ kỹ. Thỉnh thoảng thấy ông ra bếp nấu ấm trà, ông lúc nào cũng mặc bộ đồ cũ kỹ màu xanh đã phai màu. Có lần ông ấy bắt chuỵên với TL bằng cách hướng dẫn TL cách nấu nước táo theo kiểu người Nga. Dần dần qua những câu chuỵên ở ngoài bếp, TL cảm nhận ra được nước Nga này vẫn còn có nhiều lòng tốt.
Năm mới tết đến, năm đó ở Nga rất lạnh, có trận bão tuýêt lớn, nhiệt độ từ -25 đến - 30 độ C. Nhìn thấy hình ảnh đối lập của các bà béo ụch ịc và ông già gầy gò nhân hậu, TL chợt nghĩ phải làm gì cho ông cụ. Thế rồi hôm đi gia sư về được anh chị phụ huynh cho một cặp bánh chưng, một đôi giò và một chai sâm banh, TL liền nghĩ ngay đến ông cụ trực tầng tội nghiệp. Đó là lần duy nhất TL "hối lộ" cho trực tầng.
Đến khi sắp về nước, đồ đạc sinh hoạt rất nhiều, nhiều bạn sinh viên đem bán cũng được rất nhiều tiền. Riêng TL lại không muốn bán, chợt nghĩ đến ông cụ, TL mời ông ấy đến phòng chơi, rồi hỏi ông ấy thích gì cứ mang về mà dùng tuy nhiên ông ấy cứ lắc đầu từ chối. TL bèn hỏi đến vật giá trị nhất, cái tủ lạnh, ông ấy cũng lắc đầu bảo là ở nhà đã có một cái còn rất tốt. Hỏi đến cái tivi thì ông ấy bảo là ở nhà cũng đã có, nhưng ở phòng trực cái ti vi đang dùng là ti vi Xô Viết trắng đen, thế là hai ông cháu hì hục khiêng cái ti vi đó đến thay cái ti vi Xô Viết đã cũ kỹ.
Người Nga là vậy, lòng tốt và điều xấu luôn lẫn lộn tạo ra một cung bậc cuộc sống rất tuỵêt vời. Ở VN người ta quen giáo dục và nhồi nhét con trẻ theo hướng một chiều, ca ngợi chủ nghĩa. Đó là lý do nhiều bạn trẻ dễ bị sốc khi họ bước ra nước ngoài chính mắt nhìn thấy thực tế. Mong rằng NNN sẽ là góp một phần để thay đổi điều này.